Ngày 252 (08.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Bước vào một cộng đoàn của các anh chị em bị bệnh tâm thần đang chia sẻ một mái nhà với các anh chị em khác. Vừa tới nơi, tôi được người hướng dẫn giới thiệu chỗ ở và sinh hoạt, sau đó đi thăm và chào các anh chị em khác. Trong phòng khách chúng tôi thấy người ngồi ghế xe lăn, người khác đang nằm trên ghế Sa-lông, người khác nữa đang đứng và thân thể đang di động tới lui như trong tư thế của người đang tập thể dục. Bỗng chợt một khuôn mặt có dấu hiệu bị bệnh down chạy đến, đưa tay và nói với chúng tôi: “Hello”. Nụ cười và thái độ chân tình của Marc, tên anh ấy, đã sưởi ấm tâm hồn chúng tôi.
Ở trong cộng đoàn vài ngày, chúng tôi gặp một cô gái bị bệnh tâm thần từ nhỏ, cô còn bị liệt và thân thể bị co quắt lại. Cô cũng bị mù và không nói được rõ, chỉ ơi ới vài câu. Tuy vậy, nơi cô chúng tôi cảm nhận được sức sống rất mãnh liệt. Đến thăm và chăm sóc cô vài lần, chúng tôi khám phá cô rất thích bài hát với tựa tiếng Đức “Neues Lied im alten Land – Bài hát mới trong miền đất cũ”. Ngồi và hát cho cô nghe, khuôn mặt cô vui lắm, cô ơi ới những âm thanh của niềm vui, và chúng tôi nhận ra nơi cô một tâm hồn tràn đầy yêu thương. Ngồi bên cô, cầm tay cô tôi hát với cô. “Kennst Du das alte Lied? – Bạn có quen bài hát ngày xưa? Người ta đã hát từ lâu lắm rồi, bài hát về tình yêu, về niềm vui, về khổ đau và về cả sự vĩnh cửu. Mọi người đang ở trên đường, nhưng ai sẽ nắm tay họ, giải thoát họ ra khỏi sợ hãi, khỏi cô đơn và dẫn đưa họ về miền đất hứa?”
Những câu hỏi của bài hát đang đi tìm câu trả lời. Với tôi, câu trả lời nằm ở nơi Chúa Giêsu, từ nơi Chúa biết bao điều tốt lành đã và đang tiếp tục tuôn chảy, như Tin Mừng diễn tả: “Họ hết sức kinh ngạc, và nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).
Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Chúa tạo nên chúng ta là công trình tốt đẹp của Chúa, Chúa tốt lành xuống thế mặc lấy phận con người đơn hèn của ta, được cưu mang trong cung lòng của Mẹ Maria, và trong hành trình cuộc sống Chúa cùng chịu đau khổ với ta, chia sẻ cái chết trong bất nhân và khổ đau với ta, và xuyên suốt qua cái chết Chúa sống lại và đưa lại ơn cứu rỗi cho ta. Tất cả vì tình yêu Chúa dành cho ta. Thánh Têrêsa Avila nói rằng: “Bất cứ khi nào nghĩ đến Đức Kitô, chúng ta nên nhớ Người yêu chúng ta tha thiết nên đã ban cho chúng ta tất cả những hồng ân này” (Đường Hoàn Thiện 22,14).
Lạy Mẹ Maria, chúng con luôn tri ân Mẹ đã nói lời xin vâng, vì nhờ đó Chúa Giêsu đã sinh làm người và đưa lại biết bao hồng phúc cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu tốt lành giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu tuyệt vời của Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn dâng Chúa Giêsu và Mẹ Maria một bó hoa hồng để tri ân cảm tạ hai Đấng tốt lành.
Nguồn : Dòng Tên