Ngày 256 (12.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cao điểm cũng như chóp đỉnh của tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa mời gọi, đối với Chúa Giêsu là yêu thương kẻ thù. Tin Mừng Luca thuật lại lời Chúa dạy: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28).

Lời Chúa dạy đã được Chúa sống thật trọn vẹn qua việc Chúa tha thứ cho kẻ thù, khi Chúa chịu đóng đinh trên Thánh Giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Thật vậy, lời của Chúa Giêsu trên Thánh Giá là lời sống. Lời sống được nói từ Thánh Giá cho ta thấy một cách thật ngỡ ngàng tình thương của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi biết bao nhiêu.

Lời của Chúa Giêsu trên Thánh Giá còn làm hiển lộ rõ rệt tình yêu của Cha trên trời dành cho nhân loại chúng ta. Cha đã yêu bạn và tôi cùng muôn người, nên Cha đã tha thứ cho ta, bằng cách Cha đã ban tặng Chúa Giêsu, Đấng mặc lấy thân xác của ta, chịu đau khổ và chịu chết vì ta, để cứu độ ta. Thánh Anphôngsô nói rằng: “Chúa Cha thấy ta vì tội nên đã phải chết và mất ơn nghĩa cùng Người, thì Người làm gì? Thánh Phaolô nói: Người bị tình yêu thúc đẩy, phải héo hon chua xót vì lòng yêu ta, nên đành tâm đày đọa Con Một yêu dấu xuống trần gian đền tội thế ta, mà trả lại sự sống ta đã mất (Ep 2, 4). Cha nhân lành ban Con Một cho ta, nghĩa là Người muốn tha thứ cho ta” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.5)

Trước tình yêu tha thứ của Chúa dành cho ta, bạn và tôi là con cái của Chúa, chúng ta được mời gọi mặc lấy tinh thần yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, dù rằng đây là cách sống bơi ngược dòng trên dòng sông của thế gian này. Thật vậy, nhiều người không chấp nhận tinh thần của Chúa, như tâm lý gia Freud coi giới răn yêu thương kẻ thù là một loại trong Credo quia absurdum est, nghĩa là là một điều vô nghĩa trong những thứ vô nghĩa, nhưng là con cái Chúa ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, chúng ta vẫn kiên trung từ chối lối sống “mắt đền mắt, răng đền răng”, để mặc lấy tinh thần của lòng thương xót, tha thứ và yêu thương kẻ thù. Chỉ có vậy ơn chữa lành mới đến, chỉ có vậy cái vòng luẩn quẩn của bạo lực thích trả thù mới được hóa giải. Thật vậy, yêu kẻ thù không phải là điều vô nghĩa, mà theo thần học gia Wakter Kasper, đó là kiểu sống rất lý trí và đầy khôn ngoan “credo quia rationabile est”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mặc lấy tinh thần yêu thương của Chúa, nhờ đó chúng con tìm lại được tự do làm con cái Chúa và có thể góp phần xây dựng Nước Chúa.

Lạy thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Có ai đang làm bạn giận hay bạn có đang hận ai? Trước mặt Chúa bạn hãy cầu nguyện cho người đó và xin Chúa giúp bạn tha thứ cho người đó. Hãy đọc cho họ 3 kinh Lạy Cha.

Nguồn: Dòng Tên