Ngày 259 (15.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8,31-35).

Lời Chúa kể lại kinh nghiệm của Phêrô, qua đó ta nhận ra rằng, là Kitô hữu ta cần luôn cố gắng học biết Chúa, ta cần học biết ngôn ngữ, suy nghĩ, ý hướng và hành động của Chúa, cần mặc lấy được tinh thần của Chúa Kitô, vì nếu không ta sẽ rơi vào tình trạng của Phêrô, là mù mờ không hiểu Chúa, rồi còn cả gan ngăn cản Chúa. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đưa ra một ví dụ: “Hai người trẻ với ngôn ngữ khác nhau và họ yêu nhau. Muốn cho tình yêu của hai người sống còn và lớn mạnh, một trong hai người phải học tiếng nói của người kia. Bằng không, họ không có khả năng truyền đạt và tình yêu của họ không bền vững. Cũng vậy, chúng ta nói ngôn ngữ xác thịt, Chúa nói ngôn ngữ thần khí; chúng ta nói ngôn ngữ ích kỷ, Chúa nói ngôn ngữ tình yêu. Để có thể hoà nhập được với Chúa, chúng ta phải học để ra khỏi cái tôi và bản thân, mặc lấy chính Chúa trong lời nói, suy nghĩ, ý hướng và hành động”.

Tiến trình học biết Chúa cũng là tiến trình yêu mến Chúa và sống tín thác hoàn toàn vào Chúa. Đó cũng là nguồn sức mạnh giúp ta có thể đón nhận Thánh Giá và bước theo Chúa Giêsu, như thánh tiến sĩ Gioan Avila nói: “Với tình yêu Thiên Chúa và với niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa ta có thể đón nhận Thánh Giá của Chúa Kitô và vác lấy trong sự kiên nhẫn và trong cả niềm vui” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 23. Kapitel).

Đón nhận Thánh Giá và bước theo Chúa. Đó là con đường của hồng phúc lớn lao, vì thế mà thánh tiến sĩ khác là Têrêsa Avila đã khuyên các chị em: “Các chị thân yêu, chúng ta thuộc về Người. Xin Người hãy xử với chúng ta như Người muốn và dẫn chúng ta đi trên bất cứ con đường nào đẹp ý Người” (Lâu Đài Nội tâm, Cư sở 2, chương 2).

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa đón nhận Thánh Giá và bước đi trên con đường thương khó để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con có được lòng yêu mến Chúa Giêsu và vác Thánh Giá bước theo Ngài.

Lạy thánh Gioan Avila và thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồn sống là bài tập sau: Bạn chọn một cây Thánh Giá, có thể là Thánh Giá bạn đeo trên cổ. Cầm Thánh Giá, bạn âm thầm nguyện cầu: “Kính chào cây Thánh Giá, nguồn hy vọng duy nhất!”

Bạn làm bài tập này 7 lần trong ngày.

Nguồn: Dòng Tên