Ngày 260 (16.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Một lời thật đẹp diễn tả lòng khiêm tốn của người nguyện cầu với Chúa. Giáo Hội đã thấy giá trị cao quý của lời cầu nguyện này và đưa vào trong phụng vụ Thánh Lễ. Trước khi đón Chúa vào lòng, toàn thể cộng đoàn hướng nhìn lên Thánh Thể Chúa được linh mục nâng cao và cùng khiêm tốn cầu nguyện với lời trên.
Lời cầu nguyện đó phát xuất từ đâu? Đó là lời của viên sĩ quan ngoại giáo thưa với Chúa. Tin Mừng Luca thuật lại câu chuyện này như sau: “Khi Chúa còn cách nhà viên sĩ quan không bao
xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! là nó đi; bảo người kia: “Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ítraen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,6-9).
Lời khiêm tốn của viên sĩ quan đã gặp được lời khen ngợi của Chúa Giêsu dành cho ông, vì trong chiều sâu của tâm hồn, ông chân nhận sự bất xứng của mình, ông hiểu được thân phận hèn mọn của mình, đến nỗi ông không dám tiếp đón Chúa vào nhà, ông chỉ xin Chúa phán một lời quyền năng có sức chữa lành cho người nô lệ của ông. Đó là đủ cho ông rồi.
Thật đẹp tâm hồn khiêm tốn của viên sĩ quan! Đẹp hơn nữa, khi ta nhận ra lòng tốt của ông, vì ông coi người nô lệ đầy tớ của ông như là con ruột. Ông là người quyền thế, nhưng trái tim của ông tràn đầy lòng xót thương. Lòng thương xót và tinh thần khiêm tốn kết hiệp với nhau đưa lại giá trị thật cao quý cho đời sống. Thánh Gioan Thánh Giá để lại một châm ngôn: “Nếu bạn tìm một điều tốt và hết sức khao khát nó, bạn sẽ gặp được, không phải bằng con đường riêng của bạn, cũng không bằng chiêm niệm cao độ, nhưng chỉ nơi sự khiêm nhường sâu thẳm và tùng phục triệt để của cõi lòng” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 39).
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết xót thương và tràn đầy khiêm tốn, vì như vậy chúng con trở nên giống Chúa, và cùng Chúa chúng con có thể xây dựng Nước Trời tràn đầy tình yêu trên trần gian này.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh”. Trong ngày mời bạn cầu nguyện với lời này nhiều bao nhiêu có thể.
Nguồn: Dòng Tên