Ngày 261 (17.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Tội nghiệp quá!” Một câu thường được thốt lên trên cửa miệng, khi thấy cảnh tang thương ở trước mắt. Tuy nhiên, câu nói này chỉ có ý nghĩa khi nó khởi đi từ trái tim đang rung lên những nhịp đập của lòng thương xót và dẫn tới hành động thật cụ thể.

Chuyện xảy ra ở ngôi làng tên là Nain, gần miền Galilê. Người phụ nữ có người con duy nhất và bất ngờ bi thương đến với bà. “Cục cưng” duy nhất của bà qua đời. Chia sẻ đau thương với bà là một đám đông đưa tang con trai của bà. Bất ngời đến: Đám đông đưa tang gặp đám đông đang theo Chúa ở cửa thành. Điều gì xảy ra? Thánh sử Luca thuật lại: “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào

 quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ” (Lc 7,13-15).

Ôi Chúa đã làm một điều tuyệt vời hóa giải mọi đau thương nơi người phụ nữ. Chúa không ở xa, mà Chúa đến thật gần và sờ vào quan tài với người thanh niên đã chết nằm trong đó. Chúa không nói lời “Tội nghiệp quá!”, mà Chúa nói lời quyền năng tràn đầy lòng thương xót: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. Một lời hết sức uy quyền và một cử chỉ hết sức khả ái đang “nắm lấy tay nhau”. Lòng thương xót của Chúa còn thúc đẩy Chúa làm một cử chỉ thật đẹp dành cho người phụ nữ: Chúa trao cậu con trai đã chết nay sống lại cho người mẹ đang đau thương và đang sống trong ngạc nhiên kia. Trong tư cách là Đấng Tạo Hóa, Chúa đã ban cho anh sự sống rồi trao anh cho người mẹ. Chính khi đó, người phụ nữ trở thành mẹ lần thứ hai và chàng trai trở lại làm con.

Câu chuyện ở Nain diễn tả thật đẹp tinh thần Cứu Độ của Chúa Giêsu. Thánh tiến sĩ Robert Bellarmin diễn tả rằng: “Giêsu có nghĩa là Chúa cứu rỗi và Kitô có ý nghĩa là Thượng Phẩm và là Vua của tất cả các vua…Khi Chúa Giêsu mặc lấy xác phàm, Ngài đã nhận tên là “Đấng Cứu Rỗi”, để qua đó ta nhận ra rằng, Chúa đến để cứu rỗi chúng ta” (Thánh Robert Bellarmin. Kathechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg. S.71).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Sống, Chúa là Đấng Cứu Rỗi, Chúa đến để cứu rỗi chúng con. Chúng con xin chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa mãi muôn đời.

Lạy thánh Robert Bellarmin, xin cùng tôn vinh Chúa với chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn đã được Chúa cứu rỗi và nâng đỡ bạn như thế nào? Mời bạn nhớ lại sự kiện hay biến cố đó! Hôm nay trong cầu nguyện, bạn tạ ơn Chúa và tôn vinh Chúa, Đấng Cứu Rỗi chúng ta, những phận người mỏng dòn yếu đuối 

Nguồn: Dòng Tên