Ngày 264 (20.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có bao nhiêu con đường dành cho mỗi người đi trên cuộc sống này, thì mỗi người đều có con đường đi riêng, cho dù lựa chọn giống nhau. Có một con đường độc lập không lệ thuộc nhưng tự do. Đó chẳng phải là con đường của Chúa sao?
Khi trưởng thành mỗi người sẽ luôn chọn cho mình một cái gì đó để học, một người thầy người cô để theo học, nhưng có một người Thầy sẽ chẳng bao giờ “đụng hàng” với ai và “bao” dạy luôn tất cả các môn. Đó chính là Thầy Giêsu nhân lành. Người Thầy độc nhất vô nhị, một người Thầy đặc biệt mà không giống bao giờ giống với các người thầy ở trần gian. Thầy Giêsu rất đặc biệt, vì Người chẳng bao giờ ngồi yên để chờ các học trò của mình tới tìm như các người thầy trần gian, mà thay vào đó là Người luôn dong duổi, dù nắng hay mưa, dù lạnh hay nóng, đi tìm các học trò của mình và không có sự phân biệt nào cả. Người gọi cả nam môn đệ và chọn cả nữ môn đệ dù tội tỗi hay công chính. Gọi các người nữ tội lỗi, quỷ ám, ngoại tình, họ là những người bị khinh khi, không học thức và không có chỗ đứng trong xã hội…nhưng Chúa yêu và chọn họ.
Người bỏ ngoài tai những lời phán xét của thế gian mà yêu thương các cô gái đi theo Người, và họ đã chọn Người, từ bỏ mọi thứ mình có, để rồi dù đi đâu thì được vinh phúc đi cùng Người: “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,1- 3).
Chính Người đã giải thoát và trao cho họ một cơ hội mới, một niềm tin mới vào cuộc sống. Thánh tiến sĩ Têrêsa Avila đã nói rằng: “Lạy Đấng Tạo Thành con, con không thể hiểu được tại sao hết mọi người không đến gần Chúa với tình bằng hữu thân thiết này. Đặc biệt những ai sống xa Chúa lại cần đến với Chúa. Chỉ cần họ để cho Chúa ở bên ít là mỗi ngày hai giờ, Chúa sẽ biến đổi họ nên tốt lành. Dù cho họ có bị chia trí khi ở bên Chúa, như con ngày xưa” (Tự Thuật 8,6). Như vậy, thánh nữ nhấn mạnh sự quan trọng của việc gần gũi với Chúa trong cuộc sống hàng ngày, cũng nư khẳng định rằng, bất kể ai, dù sống xa Chúa đến đâu, chỉ cần dành ít thời gian hằng ngày để gần gũi với Chúa, họ sẽ trở nên tốt lành hơn. Thánh Têrêsa cũng đưa ra ví dụ về chính bản thân mình, chỉ cần gắn bó với Chúa mỗi ngày, dù có khó khăn hay chia trí, Chúa sẽ biến đổi họ.
Lạy Chúa, có biết bao nhiêu con đường mà chúng con đang đi, có biết bao nhiêu lần mà Chúa đã lên tiếng mời gọi. Vậy chúng con đã sẵn sàng từ bỏ và dâng hiến tất cả mà theo Người chưa, hay còn do dự? Xin hãy đánh thức tâm hồn chúng con để sẵn sàng theo Người và dâng hiến toàn bộ cho Người.
Lạy Thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Ngày hôm nay Chúa đã cứu chữa và mời gọi bạn, vậy bạn đã tạ ơn Chúa bằng cách nào? Bạn đã sẵn sàng mờ lòng mình ra để theo Chúa chưa?
Và bạn đã gần gũi với Chúa như thế nào?
Đừng nhắc nhở ai, đừng nói ai là kẻ có tội và không thể theo Chúa nhưng hãy là chính bạn.
Nguồn: Dòng Tên