Ngày 265 (21.9)

▪ Cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13). Câu nói này Chúa Giêsu dành cho ai, trong khung cảnh nào? Phải chăng là cho tất cả chúng ta?

Tất cả chúng ta đều là những tội nhân được Chúa yêu thương. Người cũng vì chúng ta là những tội nhân thì cũng giống như bệnh nhân cần được chăm sóc và yêu thương. Chúa cũng tự đặt mình vào vị trí của những kẻ tội lỗi để hiểu được điều duy nhất mà người tội lỗi cần là được tha thứ, được đón nhận và được yêu thương. Vì nếu khi bản thân người tội lỗi cảm nhận được hạnh phúc sau khi được tha thứ thì Thiên Chúa, Người luôn yêu thương ta sẽ hạnh phúc hơn kẻ tội nhiều lần vì được ban ơn tha thứ. Vậy lý do gì mà chúng ta lại không mở lòng mình ra để đón nhận ơn tha thứ đó chứ.

Như Thánh Augustinô nói: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền; ở đó, Tình Yêu không bao giờ có thể bị đánh mất khi nó không tự đánh mất chính mình”. Quả thật, chỉ tìm về bên Thiên Chúa là Tình Yêu ta mới cảm nhận được sự bình an,trong mọi hoàn cảnh, Người cứu chữa kẻ tội khỏi một màu đen tối của sự sợ hãi, khỏi xiềng xích của nỗi đau khổ và chữa tâm hồn khỏi sự cô đơn lạnh giá. Ta mới biết mình là ai, mình đang ở đâu. Vì Chúa Giêsu chính là vị thầy thuốc cứu chữa chúng ta một cách vô điều kiện.

Lạy Chúa, không có một lời mời gọi nào cao cả hơn lời mời gọi đến với Người, lắng nghe Lời của Người. Hôm nay con cũng đã nghĩ đến cuộc gặp của kẻ tội lỗi được gặp gỡ với Người có tấm lòng đầy thương xót đó chính là Chúa Giêsu nhân lành. Cám ơn Người đã cứu chữa cuộc đời con, vì trong con luôn cần đến lòng thương xót của Người. Lạy Thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Ngày hôm nay bạn đã nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa chưa? Bạn đã lắng nghe Lời đó như thế nào? Trong tâm hồn bạn đã nhận được bình an chưa?

Giờ phút này đây chúng ta hãy đặt tâm hồn mình lắng đọng trước Chúa, để giây phút bình an này giúp ta mở lòng ra để lắng nghe lời mời gọi của Người.

Nguồn: Dòng Tên