Ngày 267
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện kể về thánh Gioan Eudes, một linh mục người Pháp sống trong thế kỷ XVII. Ngài đã lập một dòng tu chuyên đào tạo các linh mục. Kế bên đó, ngài cũng có những hoạt động bác ái khác. Ngày nọ, một phụ nữ đang chăm sóc cho một số gái mại dâm đang được cải giáo, đến với ngài và nói: “Bây giờ cha đi đâu? Tôi đoán là đến một nhà thờ nào đó, ở trong nhà thờ cha sẽ nhìn vào những hình ảnh và tự cho mình là đạo đức. Và điều mà cha luôn mong muốn là một ngôi nhà tươm tất cho những tạo vật tội nghiệp này”.
Thay vì tự biện hộ cho mình hoặc phản ứng cách giận dữ trước lời chế diễu đó, cha đã ghi nhớ lời của chị phụ nữ và coi đó là một sứ điệp gởi đến cho mình. Sau đó cha đã thành lập một hội dòng mới với các nữ tu rất tích cực trong việc chăm sóc gái mại dâm đang được cải giáo. (Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.102).
Gương sáng của thánh Gioan Eudes tô đậm nét đẹp và tốt lành của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Trong bối cảnh bị chế diễu và thách thức, bị hành hạ đau đớn trên thân xác và bị bỏ rơi trong đời sống tinh thần, Chúa Giêsu đã có hành động nào? Chúa đã thốt lên một lời cầu nguyện đặc biệt với Cha trên trời: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa đã đáp lời tốt lành với những người đã có lời chế diễu, thoá mạ và thách thức Chúa. Chúa dùng lời tốt lành tha thứ của tình yêu để xóa đi lời tiêu cực bất nhân của con người. Đó là bản chất tuyệt vời của Chúa. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô nói: “Hỡi con người, bạn không dám ngước mắt lên trời, bạn đưa mắt nhìn xuống đất, rồi bỗng nhiên, bạn nhận được ân sủng của Đức Kitô, mọi tội lỗi của bạn được tha thứ. Từ một người đầy tớ xấu, bạn được trở thành người con ngoan” (Trích trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 2783).
Thánh tiễn sĩ Hội Thánh Robert Berllamine diễn tả tâm tình của Chúa Giêsu như sau: “Con đây, Con của Cha, đang ở giữa mọi đau khổ phải chịu, và con tha thứ cho họ, xin Cha cũng làm như vậy, lạy Cha, xin ban phát ơn tha thứ của Cha cho họ. Mặc dù họ chẳng xứng đáng gì, nhưng xin vẫn tha thứ cho họ vì lợi ích của con Cha nhé. Xin hãy nhớ rằng, Cha là Cha của họ, từ khi Cha đã tạo nên họ, và làm cho họ mang hình ảnh của Cha. Xin hãy tỏ cho họ thấy tình yêu của Cha. Dù chọ họ yếu đuối, họ vẫn là con của Cha” (The Seven Last Words Spoken on the Cross, Edited by Paul A. Böer, Book one, Chapter I).
Qua gương Chúa Giêsu và qua gương sáng và lời giáo huấn của các thánh, bạn và tôi được mời gọi “rèn luyện” trái tim của mình, để lời ta thốt ra qua môi miệng luôn là những lời từ trái tim khiêm tốn, hiền lành và chan chứa tình yêu, tựa như câu “miệng ngọt hạt từ tâm” của Trịnh Công Sơn trong bài hát Ru Tình.
Lạy Chúa, Chúa tốt lành và ngay cả trong đau đớn thân xác và khổ đau tinh thần, Chúa vẫn thốt lên lời tốt lành, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con biết mặc lấy tinh thần tốt lành này của Chúa.
Lạy thánh Ambrôsiô, thánh Robert Berllamine và thánh Gioan Eudes, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
“Tốt lành tử tế” là hồn sống hôm nay, đặc biệt qua lời nói và hành động.
Nguồn: Dòng Tên