Ngày 267 (23.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Lý do gì để Chúa Giêsu vẫn luôn gọi mỗi người môn đệ, mỗi thành viên của Giáo Hội là “Ánh sáng thế gian”, được ví như những ngọn đèn luôn chiếu sáng không chỉ trong đời sống mà chính cả bổn thận của mỗi người. Nếu Chúa là ánh sáng chiếu soi cho thế gian, cho muôn người, cả kẻ xấu lẫn người tốt ,thì cớ gì chúng ta lại không noi gương Người lan tỏa ánh sáng yêu thương cho mọi người xung quanh. Vậy chúng ta nên làm gì nếu muốn ngọn đèn của mình trở nên cháy sáng, dù trong phong ba bão táp hay đối diện với nỗi khổ của cuộc đời. Hãy là người môn đệ biết gắn bó đời mình với ánh sáng của Chúa Kitô Khổ nạn và Phục sinh.
Có người người vẫn nói rằng: Tại sao cứ phải đến nhà thờ? Sao cứ phải tham dự Thánh Lễ hằng ngày làm gì, trong khi Chúa có nghe lời tôi cầu nguyện đâu, cứ để tôi nghèo khổ trong cuộc sống này? Hay chẳng hạn như: sao Chúa lại để tôi sinh ra trong gia đình nghèo khổ này, thà tôi đừng được sinh ra thì hơn? Sao ta chỉ nhìn về hướng tiêu cực mà không cảm nhận được rằng, được sinh ra, được sống, được trưởng thành trong cuộc sống này, đó chính là một ân huệ lớn lao Thiên Chúa dành cho mỗi người ngang qua tình yêu của gia đình. Chúng ta không có quyền lựa chọn sinh ra ở đâu, nhưng chúng ta có sự lựa chọn làm sao để làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.
Ngọn lửa đức Tin và Đức Mến nó sẽ cháy mãi, nếu tâm hồn ta không bao giờ nguội lạnh, đức mến và lòng đạo đức không thể tách rời nhau. Chúng giống như hai ngọn lửa cùng cháy, nhưng khi ngọn lửa của đức mến bùng cháy, nó trở thành lòng đạo đức. Lòng đạo đức là sự thể hiện của đức mến trong việc hành đạo và thực hành các lời khuyên cách tốt đẹp nhất.
Điều quan trọng là không chỉ giữ các quy tắc của Chúa mà còn thực hành và tuân thủ qua sự soi sáng bởi Thiên Chúa. Như Thánh Phanxico thành Sales nói: “Đức mến và lòng đạo đức chỉ khác nhau như ngọn lửa với lửa: đức mến ví như lửa thiêng, đến khi nó bùng sáng lên, đó là lòng đạo đức. Lòng đạo đức không thêm gì vào lửa đức mến ngoài cái bùng sáng làm cho đức mến thành mau mắn, linh động và chuyên cần không những trong việc giữ điều răn Chúa, còn cả trong việc thực hành các điều khuyên và các ơn soi sáng bởi trời” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1).
Lạy Chúa, ánh sáng của Chúa mang đến tình yêu và niềm hy vọng và ơn cứu rỗi cho mỗi người, xin giúp chúng con đón nhận ngọn lửa ấy trong tâm hồn, cũng chính là ánh sáng của lòng khiêm nhu, yêu người và lan tỏa ánh sáng ấy đến mọi người xung quanh.
Lạy Thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay Chúa đã mời gọi bạn hãy để ánh sáng của bạn lên cao để chiếu sáng cho muôn người. Vậy với tư cách là người môn đệ theo Chúa, Người đã trao ban “ Ánh sáng tình yêu” cho mỗi người, thì bạn phải làm gì với ánh sáng đó và nên làm gì? Bạn đã sẵn sàng chia sẻ ánh sáng mà bạn có cho những người xung quanh, hay bạn vẫn chỉ muốn chiếu sáng cho riêng mình?
Nguồn: Dòng Tên