Ngày 268 (24.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Điều gì chúng ta nhận được khi trở thành con cái Thiên Chúa trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội? Đó chính là điều chúng ta thật sự được trở thành một thành viên của gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa. Mỗi người công giáo chúng ta vẫn thường nói, mình là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được tạo nên nhờ bởi Tình Yêu mầu nhiệm mà người ban tặng, nhưng có vẻ điều đó chưa đủ. Vì Chúa Giêsu đã nói rằng: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Hôm nay chúng ta “bắt đầu” một mối quan hệ mới với những người xung quanh, anh em họ hàng thì cũng đồng nghĩa là ta “bắt đầu” một mối quan hệ mới với Thiên Chúa, bằng cách lắng nghe và cố gắng thực hành Lời Chúa dạy. Chúng ta không thể nói yêu Chúa mà lại ghét Lời Chúa dạy, rao truyền Lời Chúa với người khác mà chính bản thân mình lại không chịu thực hành.
Việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa không chỉ đơn giản qua việc biết đến lề luật hay hiểu biết qua sách vở, mà hơn nữa nó có liên quan tới tầm quan trọng của việc nghiên cứu Kinh Thánh trong việc hiểu biết về Đức Kitô và quyền năng của Thiên Chúa. Việc hiểu biết về Kinh Thánh không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về Đức Kitô, mà còn giúp chúng ta nhận biết quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Điều này khẳng định rằng việc tìm hiểu và thực hành lời dạy của Kinh Thánh là vô cùng quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu.
Như Thánh Giêrônimô đã viết: “Vâng lệnh Đức Kitô truyền: Hãy nghiên cứu Kinh Thánh và cứ tìm thì sẽ thấy, giờ đây tôi trả món nợ tôi mắc, kẻo phải cùng với người Do Thái nghe lời sau đây : Các ông lầm vì không biết Kinh Thánh cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả vậy, nếu Đức Kitô là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa như thánh Phaolô tông đồ nói, thì ai không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. (Giờ kinh sách ngày lễ thánh Giêrônimô 30.9)
Lạy Chúa để được trở thành một thành viên trong gia đình mới của Thiên Chúa, Chúa đã ban cho con Lời Chúa hằng ngày. Lời của SỰ SỐNG, Lời nuôi LINH HỒN con. Vì Lời Người là Ánh Sáng đời con, Lời người là Sức Sống đời con, xin cho con luôn được tái sinh trong Lời của Người. Và xin cho tâm hồn con luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong tình yêu, sự khiêm nhường, trong cầu nguyện và phục vụ anh chị em mình, để con được trở nên một thành viên trong “GIA ĐÌNH” của Chúa và được trở thành “ NGƯỜI THÂN” của Chúa như Mẹ Maria. Lạy Thánh Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn thân mến, mỗi ngày sống bạn đã thực sự lắng nghe và thi hành Lời Chúa như Người đã truyền dạy bạn hay chưa? Bạn đã lắng đọng tâm hồn mình để cảm nhận Chúa đang nói gì với bạn hay Chúa? Hôm nay bạn hãy bắt đầu chú tâm nghe Lời Chúa thật sốt sắng và cố gắng đưa Lời Chúa ra thực hành, qua một cử chỉ hay hành vi nhỏ bé đơn sơ.
Nguồn : Dòng Tên