Ngày 269
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện kể về một em gái ở Bắc Phi. Khi mới lớn, em đã bán đi. Tuổi thơ bất hạnh tiếp nối với cột mốc em bị bán đi lần thứ hai khi vừa tới tuổi dậy thì. Nỗi bất hạnh vẫn chưa buông tha, khi trở thành một thiếu nữ trẻ, em bị bán đi lần thứ ba và lần này một người ở Châu Âu đã mua em. Và rồi là một cô gái em đã cố gắng đứng lên, để tìm cho mình một cuộc sống tự lập. Với thời gian em gái ngày xưa, giờ là một cô gái, đã được giải thoát. Cô làm giấy tờ xin cư trú ở Nauy, một nước thuộc Bắc Âu. Lúc đầu, cô gái bị chính phủ từ chối cấp giấy xin cư trú. Cuộc đời nhiều bể khổ của cô không làm cho cô dễ dàng bỏ cuộc. Kiên nhẫn và tiếp tục tìm cách kêu xin. Cô đã nhờ một nữ tu Công Giáo ở Đức giúp đỡ. Chị nữ tu đã tìm đủ cách liên lạc với chính quyền ở Nauy, và kết quả tốt lành đã đến. Cô gái ngày xưa là một em gái bị bán đi bán lại nhiều lần đã được phép cư trú ở một đất nước tự do.
Người anh em ngồi đối diện, một linh mục Dòng Tên kể câu chuyện trên, nói thêm rằng: “Cô gái này đã phải trải nghiệm bao nhiêu “thứ sáu tuần thánh bi thương đau khổ”, nhưng rồi cô ta đã được phép đón mừng Ngày Thứ Bảy tốt lành đến mở ra cho cô chân trời Phục Sinh”.
Tâm tình đó làm ta nhớ lại lời của thánh Giáo Phụ Augustinô: “Một lúc nào đấy chính chúng ta sẽ được ở trong Ngày Thứ Bảy, khi chúng ta đã hoàn tất và được tái tạo nhờ Ân Sủng và ơn Thánh Hóa của Thiên Chúa. Lúc ấy chúng ta sẽ tung hô và nhận biết rằng, chỉ có mình Ngài là Chúa. Nhờ vào sự tái tạo và thông qua sự vĩ đại của Ân Sủng, chúng ta sẽ tung hô và chiêm ngưỡng đến muôn đời rằng, Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự”.
Lời của thánh nhân và câu chuyện của cô gái người Bắc Phi làm cho lời của Thánh Vịnh sau đây mang một ý nghĩa trọn vẹn:
“Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.
Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.
Tôi chẳng còn phải sợ
lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi” (Tv 3,5-7).
Lạy Chúa, Chúa tốt lành giàu lòng thương xót, Chúa luôn đoái nhìn đến phận người bất hạnh và ra tay cứu giúp. Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần. Xin cho chúng con biết trở nên cánh tay nối dài của lòng thương xót của Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Sống lòng thương xót của Chúa, bằng cách giúp đỡ một người hành khất vô gia cư.
Nguồn: Dòng Tên