Ngày 269 (25.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Nếu các bạn được khôn ngoan, thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn được dựng nên cho vinh quang của Thiên Chúa cũng như cho phần rỗi đời đời của mình. Đó là cùng đích của các bạn, đó là tâm điểm cho linh hồn của các bạn, đó là kho tàng của tâm hồn bạn” (Trích từ bài giáo lý của ĐTC. Benedicto XVI về thánh Robert Berllamin). Thánh tiến sĩ Bellarmin đề cập đến việc mỗi người được dựng nên cho “vinh quang của Thiên Chúa” và “phần rỗi đời đời”, điều này nhắc nhở rằng, cuộc sống của chúng ta không chỉ đơn thuần là những trải nghiệm tạm thời, mà còn hướng tới một mục đích thiêng liêng, là được kết hợp với Thiên Chúa và đạt được sự cứu rỗi. Đó chẳng phải là cùng đính của cuộc sống sao. Hay như khi Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng đã nói rằng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3). Với một thời đại 5.0 ra đi không mang gì theo mình, người ta sẽ cho mình là ngu dại. Thế nhưng mục đích mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là sự khiêm nhường, ra đi không mang gì nhưng lại có tất cả, đó chính là manh tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người xung quanh, không mang theo quá nhiều vật chất – chỉ cần một tâm hồn mở rộng và một lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Việc không mang theo gậy, bao bị, lương thực hay tiền bạc có thể hiểu như một cách thức sống tự do hoàn toàn. Trong cuộc sống hiện đại, thông điệp này vẫn còn giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc sống giản dị và biết trân trọng những điều mà cuộc sống mang lại, thay vì cứ mãi tìm kiếm và tích lũy. Đôi khi, sự giản đơn sẽ giúp chúng ta nhận ra những giá trị thực sự của cuộc sống, và nhất là, giúp chúng ta có thể tự do hoàn toàn và tập trung vào mối quan hệ với Thiên Chúa cùng sứ mạng của mình đối với người khác.

Chúng ta cũng cần suy ngẫm về việc từ bỏ những điều cản trở chúng ta bước đi trong đức tin. Đôi khi, chính những nỗi lo âu vật chất hay tiền bạc lại trở thành gánh nặng cho tâm hồn. Nhờ có sự tin tưởng vào Thiên Chúa và biết phó thác mọi sự trong tay Người, chúng ta có thể tự do hơn trong việc thực hiện những điều Người kêu gọi.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con ra đi rao giảng. Đã được SAI ĐI, thì xin cho chúng con đừng ĐI SAI, để chúng con luôn mang trong mình sứ vụ mà Chúa rao ban và luôn Tin tưởng vào Chúa. Giản dị trong sứ mạng tôn vinh Chúa. Tinh thần hiệp thông và Khiêm nhường trong mọi việc. Và cũng xin cho chúng con luôn noi gường Thánh Robert Bellarmin, biết yêu Chúa, và sống làm vinh danh Thiên Chúa hơn nữa.

Lạy Thánh Robert Bellarmin, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Dù là làm gì, ta cũng làm với tình yêu của Thiên Chúa. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng bạn đã làm được như vậy chưa? Bạn đã sẵn sàng ra đi rao giảng LỜI CHÚA mà không mang của cải vật chất theo? Hay vẫn luôn chuẩn bị cho mình những gì là của riêng mình? Ích kỷ, ghen ghét, hờn giận đó không phải là những gì mà Chúa muốn bạn mang đi, thay vào đó sao bạn không chuẩn bị một túi tràn đầy yêu thương, chia sẻ và khiêm nhường.

Nguồn: Dòng Tên