Ngày 271
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có nhân đức gì ma quỷ không thể bắt chước? “Ma quỷ có thể bắt chước mọi nhân đức trừ tình yêu và khiêm nhường” (Thomas Merton. Linh Đạo Sa Mạc. T.124).
Đó là điều mà các Giáo Phụ và linh mẫu sa mạc xác tín. Kế bên đời sống khổ hạnh hãm mình ăn chay, cô tịch và thinh lặng, cũng như luôn chìm mình trong cầu nguyện và chiêm niệm, việc thực thi bác ái yêu thương là điều rất quan trọng đối với các ẩn sĩ Sa Mạc. Thật vậy, “bác ái là dấu hiệu chắc chắn của một vị thánh đích thật cho dù họ ở trong Sa Mạc hay ở bất cứ nơi đâu. Và đức bác ái này vừa mang hình thức tích cực lẫn thụ động: tích cực theo nghĩa là luôn luôn sẵn sàng thực hiện các công việc của lòng thương xót khi có dịp, và thụ động theo nghĩa là chịu đựng mọi tổn thương và thử thách với lòng kiên nhẫn anh hùng” (Thomas Merton. Linh Đạo Sa Mạc. T.137).
Vì thế, ai không thể dứt bỏ của cải vật chất và dám trao ban tất cả mọi của cải mình có cho người nghèo, thì không thể theo bước Chúa, như chàng thanh niên trong Tin Mừng, dù cho anh đã giữ mọi điều răn khác. Tin Mừng ghi lại Lời Chúa Giêsu nói: “Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt 19,21-22).
Trái ngược với thái độ lệ thuộc vào tiền bạc vật chất của người thanh niên, chúng ta có thánh nữ Melania, linh mẫu Sa Mạc sống vào thế kỷ thứ 4. Bà là một quý tộc La Mã. Bà mất chồng và đứa con ở tuổi 22. Sau biến cố đau thương này, bà quyết định từ bỏ kinh thành Rôma. Tác giả Palladius đã kể về thánh Melania trong cuốn Historia Lausiaca được viết vào năm 419-420 như sau: “Bây giờ liên quan đến tài sản mà Melania đã khước từ, và số tiền mà bà ấy đã phân phát. Được nung nóng bởi lòng nhiệt thành thiêng liêng, và ngọn lửa thiêu của tình yêu Đức Kitô bùng cháy, thì một mình tôi không thể kể lại được, vì bất cứ ai sống trong đất nước Ba Tư này cũng đều có thể làm chứng về điều đó; vì không có bất cứ ai, cho dù tù Đông Tây Nam Bắc, lại không nhận được sự bố thí và quà tặng của Melania” (Thomas Merton. Linh Đạo Sa Mạc. T.118). Thật vậy, chính lòng bác ái đó đã thúc đẩy mọi người bước vào đời sống ẩn dật thực thi ngay từ bước đầu, chính lòng bác ái làm nên căn tính của các vị ẩn sĩ ngày xưa và của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa, đời sống Đức Tin của chúng con không chỉ được biểu lộ qua việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện mỗi ngày, hay qua những giờ đọc kinh thuộc lòng hoặc các cuộc rước kiệu long trọng và nghiêm trang, mà trên hết cần được biểu lộ qua tinh thần bác ái yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con trở nên người con của bác ái và lòng thương xót.
Lạy thánh Melania, linh mẫu Sa Mạc, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Sống lòng thương xót của Chúa, bằng cách giúp đỡ một người hành khất vô gia cư.
Nguồn: Dòng Tên