Ngày 271 (27.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về danh tính của Người không chỉ đơn thuần là muốn biết các môn đệ nghĩ gì về Ngài, mà còn là một cơ hội để họ nhận ra rằng Ngài là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Thế mà tất cả mong đợi. Phêrô người sẽ chối Chúa, được Chúa thứ tha và trao cho ông chăn chắt đoàn chiên của Người, đã đại diện các môn đệ, đáp lại cách mạnh mẽ và xác tính Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng việc công nhận này cũng đi kèm với trách nhiệm. Điều này yêu cầu mỗi người chúng ta phải sống đức tin qua việc thực hành giáo huấn của Chúa.

Bên cạnh đó Chúa cũng dự báo về cuộc khổ nạn cho thấy sứ vụ của Chúa Giêsu không chỉ là một cuộc sống vui vẻ hay một sự nổi tiếng trần thế. Ngài đến để chịu khổ nạn vì tình yêu dành cho nhân loại. Sự can đảm để chấp nhận đau khổ và cái chết là một điểm cốt lõi trong đức tin Kitô giáo. Thông điệp này cũng mang lại hy vọng với lời hứa sống lại. “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9,20-22).Trong thực tế, để sống đức tin, chúng ta không chỉ hiểu biết về Chúa Giêsu, mà còn cần có một mối quan hệ sâu sắc với Ngài. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: “Tôi có thực sự nhận ra Chúa là ai trong đời sống của tôi không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận sự khó khăn, khổ đau trong hành trình đức tin của mình không?”

Hãy dâng lên Chúa những khó khăn, băn khoăn của chúng ta, và xin Ngài soi sáng để chúng ta có thể sống theo danh tính và sứ mạng mà Ngài đã trao cho chúng ta.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu khao khát một tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa, Ngài thốt lên rằng: “Xin nhớ lại lời thổn thức yêu thương, từ tim Người thốt vang trên thập giá.

Ôi Giêsu! Trong tim con lời ấy được khắc ghi, và con đang chia sớt với Người cơn khát bỏng. Ngọn lửa Người càng thiêu đốt tâm can con, con càng khao khát dâng tặng các linh hồn.

Chớ chi con đêm ngày bỏng cháy, một nỗi niềm khao khát tình yêu. Chúa ơi, xin nhớ lại” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” T.122-136)

Lạy Chúa, Người là ai trong cuộc sống của mỗi người chúng con? Người là tất cả đối với chúng con, Người yêu chúng con với tình yêu vô điều kiện. Xin cho tình yêu Chúa cũng thấm sâu vào tâm hồn mỗi người chúng con. Được như vậy chúng con luôn tuyên xưng “Người là Con Thiên Chúa hằng sống” và chúng con hành động với lòng thương xót giống như Chúa.

Lạy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn đã từng tuyên xưng Đức Tin làm dấu Thánh Giá giữa chốn đông người mà không sợ hãi chưa? Hôm nay bạn hãy suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Có phải bạn cũng cảm nhận được cơn khát thiêng liêng trong cuộc sống của mình? Có phải bạn đang sống để chia sẻ tình yêu của Chúa với những người khác xung quanh?

Nguồn: Dòng Tên