Ngày 272 (28.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Thánh Gioan Avila sinh ra trong một gia đình giàu có, thế nhưng ngài lại thích gần gũi, thích giúp đỡ và yêu mến mọi người nghèo khổ. Ngài tìm cách giúp đỡ những người nghèo khổ và những người bị lãng quên trong xã hội. Dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, Ngài luôn kiên trì trong niềm tin và lòng bác ái. Có một lần, trong một chuyến đến một ngôi làng hẻo lánh, Ngài phát hiện ra rằng nhiều người trong làng đang phải chịu khổ sở vì đói nghèo, nên ngài tìm cách mang lan tỏa cho mọi người sự vui mừng nội tâm mà ngài trải nghiệm nơi Chúa. Đó là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Đó là niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi những thử thách hay khó khăn trong cuộc sống. Khi ngài mở lòng đối diện với Chúa, ngài nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, sẵn sàng ban tặng tình yêu thương, hy vọng và sự an bình. Nên ngài đã tốt lên: “Niềm vui nội tâm sâu lắng mà chúng ta nhận được khi chúng ta đến với Chúa, và mở lòng đón nhận từ Chúa, là món quà của Trời Cao ban tặng cho chúng ta. Món quà này không bao giờ tàn lụi” (Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 9. Kapitel).

Lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa như Thánh Vịnh gia mang lại thông điệp sâu sắc về tình yêu và sự che chở của Chúa: “Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm” (Tv 90,17). Trong cuộc sống bận rộn và nhiều lo toan, lòng nhân hậu của Chúa là nguồn an ủi và hy vọng, giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, chúng ta cũng sẽ biết cách yêu thương và đáp lại, cũng như thể hiện một ước nguyện cho những nỗ lực và công việc của chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc và trợ giúp. Chúng ta không thể làm gì nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ Thiên Chúa. Bằng việc cầu xin Ngài, chúng ta cũng ý thức được rằng mọi thành quả đều đến từ Ngài.

Lạy Chúa trong cuộc sống hàng ngày, chúng con có thể gặp gỡ nhiều người đang cần sự an ủi và hy vọng. Xin giúp chúng con mang đến cho họ tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa qua những hành động nhỏ bé, như giúp đỡ, lắng nghe, và chia sẻ. Hay khi đối diện với khó khăn, xin cho chúng con nhớ đến Chúa và cầu xin Chúa trợ giúp.

Trong công việc, xin giúp chúng con làm với tất cả khả năng của mình, và đồng thời, luôn nhớ rằng mọi thành công đều nhờ ơn Chúa. Quyết tâm sống một cuộc đời xứng đáng với lòng nhân hậu của Chúa sẽ tạo ra những giá trị lâu bền.

Lạy Thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mỗi ngày khi thức dậy, điều đầu tiên mà bạn làm là gì? Và trước khi ngủ, bạn đã làm gì? Đời sống nội tâm của bạn đang hướng về ai? Bạn có thực sự đã đặt niềm tin tưởng của mình vào Thiên Chúa vào mọi thời điểm, hay bạn chỉ tìm đến Chúa lúc bạn gặp khó khăn thử thách, rồi khi vui bạn bỏ Người qua một bên.

Nguồn: Dòng Tên