Ngày 273
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chúa Giêsu có khả năng quan sát rất tinh tế và khôn ngoan. Có lần Chúa quan sát bữa tiệc và thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi. Sau đó Chúa đã kể một dụ ngôn để giáo huấn việc liên quan đến các chỗ ngồi. “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời”. (Lc 14,8). Tiệc cưới là khung cảnh của dụ ngôn. Chúa nhắc nhớ, khi được mời dùng tiệc cưới, đừng tự nhiên đi vào ngồi chỗ hạng nhất. Vì có nguy cơ là, chỗ nhất đó đã được dành cho người khác quan trọng hơn. Sách Châm Ngôn đã dạy tương tự: “Trước long nhan đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘Xin mời ông lên trên!’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng” (Cn 25,6-7).
Hôm nay, đương nhiên chúng ta tránh điều đó. Đi dự tiệc cưới chúng ta cũng sẽ chờ đợi chủ nhà xếp chỗ. Đó cũng là điều tế nhị và lịch sự cần thiết. Tuy nhiên, ở đây Chúa Giêsu không chỉ “gói gọn” trong bữa tiệc, mà sứ điệp Chúa muốn nói là hãy tránh đừng đi tìm chỗ nhất, đừng tự động đi tìm danh vọng, vì nếu ngay từ đầu đã “cắm đầu cắm cổ” đi tìm những điều viễn vông đó, thì chúng ta sẽ nhận được một đoạn kết “xấu hổ” và thất bại. ”Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Lc 14,11). Qua đó, Chúa Giêsu không chỉ nói về cách ứng xử khéo léo, mà Ngài nhắc nhớ bài học cần phải khiêm tốn, nhẹ nhàng, tránh đi tìm hư danh. Vinh dự của cuộc sống không hệ tại ở chỗ ngồi hạng nhất, mà ở tại chính tâm hồn khiêm tốn của con người.
Là con người, chúng ta không thể tự đánh bóng cuộc đời mình trước Thiên Chúa, không thể tự làm cho mình được nổi danh trước Đấng Quyền Năng. Là con người chúng ta dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ và điều khiển, nếu ta không mặc lấy đức khiêm nhường.
Các Giáo Phụ Sa Mạc để lại lời nhắn nhủ: “Linh mẫu Theodora nói: “Không phải là khổ hạnh, sự thiếu ngủ hay rất nhiều cố gắng nỗ lực khác có thể cứu thoát ta, mà chỉ có đức khiêm nhường mới có thể cứu thoát. Lần nọ một vị ẩn tu muốn xua trừ ma quỷ, và ngài đã hỏi chúng: “Điều gì có thể xua đuổi chúng bay? Có phải là ăn chay không?” Quỷ trả lời: “Chúng ta đâu cần ăn uống”. “Như vậy, thì việc tỉnh thức không ngủ gì cả chăng?” “Chúng ta đâu cần ngủ”, quỷ đáp. “Hay là đời sống ẩn mình và kiêng cữ?” “Oh chúng ta đâu bao giờ sống ẩn mình và đâu cần kiêng cữ”, quỷ nói. “Vậy thì điều gì có thể khử trừ được chúng bay?” Quỷ thú nhận: “Không có gì có thể thắng được chúng ta, ngoại trừ đức khiêm tốn”. Con thấy đó, đức khiêm tốn chính là phượng tiện giúp chiến thắng ma quỷ” (Apophthegmata số 14).
Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường, xin giúp con có được trái tim khiêm nhường như Chúa. Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Để chiến thắng ma quỷ, ta tập sống khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động.