Ngày 273 (29.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chúng ta cần tự hỏi: “Những gì trong cuộc sống của tôi đang cản trở tôi đến gần với Thiên Chúa?” Có thể đó là những thói quen, những mối quan hệ không lành mạnh, hoặc những suy nghĩ tiêu cực. Và cũng không ít lần có những người cũng hỏi chính bản thân rằng làm thế nào có thể nhận biết những “tay, chân, mắt” mà chúng ta cần phải “chặt bỏ”, điều này không phải là chặt bỏ rồi vứt đi để chúng ta trở thành một người tàn phế, mà ở đây Chúa muốn nói là từ bỏ những thói quen xấu, những mối quan hệ tiêu cực hay những tư tưởng không phù hợp với đức tin. Những thứ này có thể không chỉ gây ra tội lỗi mà còn khiến chúng ta xa rời Chúa. Vì Chúa đã nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc 9,43.45.47-48).
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng bất kỳ điều gì, dù là quan trọng hoặc gần gũi với chúng ta, nếu nó dẫn chúng ta đến tội lỗi thì cần phải được từ bỏ. Điều này thể hiện sự quyết tâm trong đời sống đức tin, rằng chúng ta phải ưu tiên Nước Thiên Chúa hơn bất kỳ thứ gì khác. Trong thế giới ngày nay, có nhiều thứ chúng ta có thể coi là quý giá, nhưng điều quý giá nhất chính là linh hồn của chúng ta. Chúng ta cần nhận thức được giá trị vô cùng của linh hồn và không để những cám dỗ tạm thời làm lu mờ con đường dẫn đến sự sống đời đời. Ngoài ra, chúng ta cần phản tỉnh: “Có những điều gì trong cuộc sống của tôi đang cản trở tôi đến gần Chúa không?” Sự tự tra vấn và nỗ lực loại bỏ những điều đó là điều cần thiết. Mặc dù Chúa Giêsu sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ, nhưng Ngài không quên tinh thần của lòng thương xót. Sự từ bỏ không phải luôn luôn là một hình phạt, mà là một hành động hướng đến sự sống và sự tự do trong tình yêu của Chúa.
Nếu chúng ta cảm thấy có những điều trong cuộc sống khiến chúng ta xa rời con đường của Thiên Chúa, hãy mạnh dạn từ bỏ những điều đó, để chỉ tìm niềm vui đích thật nơi Chúa. Thánh Phêrô Kim Ngôn đã nói: “Ai muốn vui chơi với ma quỉ thì không thể vui hưởng với Chúa Kitô”.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con từ bỏ những thứ không cần thiết, hãy dùng đôi tay, đôi chân và đôi mắt của mình mà làm việc tốt. Đó là lời kêu gọi sâu sắc để chúng con tự xem xét và quyết tâm loại bỏ những điều tiêu cực trong đời sống thiêng liêng của mình.
Lạy Thánh Phêrô Kim Ngôn, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn tập từ bỏ một cái gì đó mà bạn yêu quý, nhưng lại không tốt cho linh hồn mình.
Nguồn: Dòng Tên