Ngày 274 (30.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có một số nơi khuyên giáo dân rằng: khi tới tham dự Thánh Lễ thì không nên mang theo các em nhỏ, vì chúng sẽ làm ồn, khóc hay chạy lộn xộn trong Thánh Đường. Tuy nhiên, lời khuyên đó không tương hợp với tâm tình của Chúa Giêsu: “Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,46-48).
Đức Giêsu đưa ra một bài học quan trọng về sự khiêm nhường và lòng yêu thương, khi Ngài đặt một em nhỏ bên cạnh. Trong xã hội thời đó, em nhỏ thường không có quyền lực hay tầm quan trọng, nhưng Đức Giêsu đã chỉ ra rằng trong Nước Trời, giá trị không đến từ quyền lực hay địa vị xã hội mà từ tình yêu, sự phục vụ và khả năng tiếp nhận, Ngài nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng nhân ái và cách đối xử với những người yếu đuối, bất lực. Việc tiếp đón và hỗ trợ những em nhỏ, những người nghèo khổ, hay những người bị bỏ rơi trong xã hội chính là cách chúng ta thể hiện niềm tin vào Chúa.
Thánh Têrêsa Avila với tâm hồn khiêm nhường và nhỏ bé của mình cũng đã thốt lên rằng: “Lạy Chúa! chúc tụng Chúa! Chớ chi mọi thụ tạo đều ca tụng Chúa! Con biết làm gì để cảm tạ Chúa cho xứng vì ơn trọng đại này và nhiều ơn khác Chúa đã ban cho con? Nguyên việc con làm nữ đan sĩ đã là ơn rất trọng rồi. Con quá nhỏ hèn bất trung, lạy Chúa, Chúa không tín nhiệm con được; ở những nơi có nhiều người thánh thiện tụ họp lại, thì chắc rằng sự yếu hèn của con sẽ không ai thấy được trong suốt cuộc đời con cho tới khi con chết. Nhưng Chúa đã dẫn đưa con vào đây, vì ít người, nên không thể giấu được sự yếu hèn ấy, và để con thận trọng giữ mình hơn, Chúa đã cất đi mọi dịp hiểm nguy. Lạy Chúa, con không còn lý do để chữa mình nữa, và con thú nhận con còn cần Chúa thương xót con hơn để thứ tha mọi lỗi lầm của con” (Đường Hoàn Thiện 8,2). Thánh nữ không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự nhận thức về bản thân: “Con quá nhỏ hèn bất trung.” Thánh nữ đã chân nhận những thiếu sót và cần thiết phải cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết.
Lạy Chúa chúng con được nhắc nhở về tầm quan trọng của lòng khiêm nhường, sự phó thác vào Chúa và khát khao cải thiện bản thân. Xin giúp chúng con luôn biết tôn vinh Chúa và không ngừng tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa luôn chúc phúc và dẫn dắt chúng con trên con đường trở về với Ngài. Lạy Thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn sống tinh thần khiêm tốn hạ mình, phục vụ anh chị em yếu đuối về thể lý và tinh thần. Nếu bạn làm được điều điều này nhiều lần, thì tốt hơn nữa.
Nguồn: Dòng Tên