Ngày 275 (01.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Ai trong chúng ta cũng từng là trẻ nhỏ trước khi chúng ta trở thành người lớn, nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại vài giây phút trong đời để nghiệm lại khoảnh khắc hồn nhiên, ngây thơ và yếu đuối đó không? Trở nên trẻ thơ không phải là trở nên ngu dại, thiếu suy nghĩ, thiếu trách nhiệm nhưng là trở nên nhỏ bé, lệ thuộc vào Thiên Chúa là người bao bọc che chở chúng ta, như cha mẹ che chở con cái. Có câu chuyện kể rằng, một em bé bị kẹt trong một vụ hỏa hoạn ở tầng cao, khi mọi người đến cứu em, họ bảo rằng em hãy nhảy xuống khỏi cửa sổ và mọi người sẽ bắt đón được em, họ đã chuẩn bị chỗ để cho
em được nhảy xuống an toàn, nhưng em ngần ngại không dám. Sau một hồi chẳng ai lay động được em, nhưng khi em nghe tiếng bố mình nói: con ơi, bố đây, con nhảy xuống đi, bố đón con ở đây. Mặc dù em chẳng thấy gì trong đám khói đen, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc của bố, không chút do dự em lao mình xuống, vì em tin tưởng bố sẽ cứu mình.
Ôi đẹp thay người môn đệ của Chúa không cao ngạo tự tôn về sức mình, ngược lại luôn khiêm tốn, tin tưởng và cậy dựa vào Chúa. Người môn đệ bé nhỏ của Chúa luôn ý thức rằng, chúng ta cần cậy dựa vào Chúa như trẻ thơ cậy dựa vào cha mẹ. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã dâng lời cảm tạ Chúa cha rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11,25-30), và Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Rồi Người đặt tay trên chúng. (Mt 19, 13-15)
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta mừng kính hôm nay là một vị đại thánh của, nhưng Ngài cũng được mệnh danh là một vị thánh bé nhỏ, khiêm nhường đơn sơ. Ngài đã nói: “Con là một linh hồn rất bé mọn chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”. Cuộc đời trên dương thế của Ngài tuy ngắn ngủi, nhưng là một đời sống làm những việc nhỏ với tình yêu, vì đối với Ngài không có gì là nhỏ bé trước mắt Thiên Chúa. Thánh nhân đã viết. “Bởi con hèn mọn và yếu đuối, nên Chúa đã thương nhìn đến và dịu dàng dạy bảo con những điều kín nhiệm về tình yêu Chúa” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Tháng 3, ngày 09). Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn có được tinh thần trẻ thơ mà Chúa mong ước.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Xin bạn để ra một vài phút để dừng lại suy niệm và tự hỏi: Tôi có trở nên khiêm nhường nhỏ bé để đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa, nép mình vào lòng Chúa, phó thác tất cả để được Chúa đỡ nâng. Trong những lúc khó khăn, thất vọng, tôi có nghe được tiếng Chúa gọi mời hãy tín thác đường đời cho Chúa không?
Nguồn: Dòng Tên