Ngày 276 (03.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx 5,16.18). Lời khuyên nhủ của thánh Phaolô mời gọi ta xây dựng đời sống của mình trên nền tảng vững chắc là cầu nguyện. Thật vậy, ta không thể là Kitô hữu, nếu không có cầu nguyện. Hơi thở của Kitô hữu là cầu nguyện, hồn sống của chúng ta luôn đến từ cầu nguyện. Vì thế, cầu nguyện liên lỉ cần có chỗ chắc chắn trong thời khóa biểu mỗi ngày của bạn và tôi.
Cầu nguyện liên lỉ là điều nền tảng của các Giáo Phụ và Linh Mẫu Sa Mạc ngày xưa. Trong tác phẩm “con đường tâm hồn của các tổ phụ và tổ mẫu, cha Henri Nouwen giải thích: “Các từ ngữ “cầu nguyện luôn” dịch theo nghĩa đen là “đến để ở lại”. Tiếng Hy lạp “ở lại” là hesychia, và hesychasm là hạn từ ám chỉ đến linh đạo sa mạc… Hesychia nghĩa là ở lại, đến từ cầu nguyện liên lỉ, cần phải được tìm thấy ở mọi giá, ngay cả khi da thịt người ta ngứa ngáy, thế giới quyến rũ hoặc ma quỷ om sòm. Linh mẫu Theodora, một trong những tổ mẫu sa mạc nhấn mạnh điều này rất rõ: “… bạn nên nhận ra rằng, vừa khi bạn muốn sống trong bình an, lúc đó quỷ kéo đến và đè nặng lên linh hồn bạn bằng cảm giác buồn chán, thiếu can đảm, và tư tưởng xấu. Chúng cũng tấn công thân xác bạn bằng bệnh tật, suy nhược, bủn rủn đầu gối và hết các chi thể. Chúng làm tiêu tan hết sức lực của linh hồn và thể xác, khiến người ta nghĩ rằng họ đau yếu và không còn cầu nguyện được nữa. Nhưng nếu chúng ta cảnh giác, tất cả những cám dỗ này sẽ đi khỏi” (The way of the heart. Con đường tâm hồn của các tổ phụ và tổ mẫu. Chương về “cầu nguyện”).
Như thế, cảnh giác và cầu nguyện liên lỷ, ta sẽ đứng vững trước mọi thử thách. Thánh tiến sĩ Gioan Avila nói: “Phương dược tốt nhất giúp chúng ta tránh được cám dỗ và không phạm tội là cầu nguyện” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 9. Kapitel).
Ý thức đời sống thường ngày của ta luôn có nhiều thử thách, áp lực, cám dỗ và sức ta thì mỏng dòn yếu đuối, nên mời bạn cùng tôi qua lời Thánh Vịnh sau, mỗi ngày liên lỉ cầu nguyện với Chúa:
“Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến phù trợ con.
Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.
Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA, và trông chừng lưỡi con.
Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn” (Tv 141,1-4).
Lạy các thánh Giáo Phụ và thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪Hồn sống trong ngày
Dành 30 phút cầu nguyện, đặc biệt dâng lên Chúa và Mẹ Maria những khúc mắc và lo lắng.
Nguồn: Dòng Tên