Ngày 277 (04.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Khi Giáo Phụ Sa Mạc Arseniô cầu xin lần thứ hai, “Lạy Chúa, xin dẫn con vào đường cứu độ”, có tiếng trả lời ngài không chỉ là, “hãy thinh lặng” nhưng còn “cầu nguyện luôn”. Cầu nguyện luôn, đó là mục đích chính yếu của đời sống sa mạc. Cô tịch và thinh lặng không bao giờ tách khỏi tiếng mời gọi cầu nguyện không ngừng. Nếu cô tịch chủ yếu là tránh khỏi việc bận rộn, thinh lặng chủ yếu là tránh khỏi môi trường ồn ào, thì chúng có thể dễ dàng trở thành mô thức trọng tâm nhất của khổ tu. Nhưng cô tịch và thinh lặng nhằm để cầu nguyện. Các tổ phụ sa mạc đã không nghĩ cô tịch là ở một mình, nhưng là ở một mình với Chúa. Họ không nghĩ thinh lặng là không nói, nhưng là để lắng nghe tiếng Chúa” (Henri Nouwen. The way of the heart. Con đường tâm hồn của các tổ phụ và tổ mẫu. Chương về “cầu nguyện”). Ở với Chúa và lắng nghe Chúa nói. Đó là lối sống của người yêu mến Chúa, đó cũng là thái độ nền tảng của việc thờ phượng Chúa. Thánh Phanxicô Assisi, một con người yêu thiên nhiên, yêu người nghèo khổ, nhưng tình yêu thụ tạo này của ngài được gói gọn trong tình yêu dành cho Chúa. Ngài nói: “Ôi hạnh phúc và đáng chúc phúc biết bao, những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính Chúa dạy bảo trong Tin Mừng: Ngươi phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính mình! Vì vậy, chúng ta hãy đem lòng thanh trí sạch mà yêu mến Thiên Chúa và thờ phụng Người, bởi lẽ đó chính là điều Người khao khát hơn cả khi nói: Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật…” (Trích bài đọc ngày lễ kính thánh Phanxicô thành Assisi, 04.10).

Trong tình yêu dành cho Chúa, thánh nhân mặc lấy chính tinh thần nền tảng của Chúa. Đó là khiêm tốn và trong sạch. Hai nhân đức cao quý này giúp ta không bước vào lối mòn “quy về và say mê cái tôi”. Thánh Phanxicô chia sẻ tiếp: “Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy và kiên nhẫn đến cùng, thì Thần Khí Chúa sẽ ngự trên họ và cư ngụ trong họ. Họ sẽ là con cái Cha trên trời, vì thi hành công việc của Người. Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng cho nhân loại các vị thánh là gương mẫu sống đức tin, như thánh Phanxicô Assisi. Cả đời ngài đã yêu mến thờ phượng Chúa, bằng cách luôn ở với Chúa và lắng nghe Chúa cùng thực thi những gì Chúa dạy dỗ. Xin giúp chúng con học biết những điều cao quý nơi các thánh, để mỗi ngày chúng con làm đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy các thánh Giáo Phụ và lạy thánh Phanxicô Assisi, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành 30 phút cầu nguyện ngoài thiên nhiên và trong thinh lặng.

Nguồn: Dòng Tên