Ngày 279 (06.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong loạt bài giáo lý về thói xấu và nhân đức, Đức Phanxicô dành bài giáo lý số 7 nói về sự buồn chán. Trong đó ngài viết: “Trước tiên và trên hết, cần phải lưu ý rằng, liên quan đến nỗi buồn chán, các Giáo phụ đã đưa ra một sự phân biệt quan trọng như thế này. Thực ra, có một nỗi buồn chán thích hợp với đời sống Kitô hữu, và với ân sủng của Thiên Chúa, nó có thể biến thành niềm vui: rõ ràng, điều này không thể bị bác bỏ và nó là một phần của con đường hoán cải. Nhưng có một loại buồn chán thứ hai len lỏi vào tâm hồn và đánh gục nó trong trạng thái chán nản: chính loại buồn chán thứ hai này, mà cần phải chiến đấu một cách kiên quyết và bằng mọi sức lực, vì nó đến từ ma quỷ. Sự phân biệt này cũng được tìm thấy nơi Thánh Phaolô, người đã viết cho giáo đoàn Côrintô: “Nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ: đó là điều không bao giờ phải hối tiếc; còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết” (2 Cr 7,10).

Vậy nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa cụ thể là gì? Có hình ảnh nào trong Thánh Kinh diễn tả người mang nỗi buồn đó? Đức Phanxicô nhắc đến hình ảnh người con hoang đàng: “Hãy nghĩ đến người con hoang đàng trong dụ ngôn: khi anh ta đạt đến vực sâu của sự thoái hóa, anh ta cảm thấy vô cùng cay đắng, và điều này thúc đẩy anh ta tỉnh táo lại và quyết định trở về nhà với cha mình (x.Lc 15,11-20). Thật là một ân sủng để than khóc về tội lỗi của mình, để nhớ lại tình trạng ân sủng, từ đó chúng ta đã sa ngã để khóc lóc, vì chúng ta đã đánh mất sự trong sạch mà Thiên Chúa mơ ước về chúng ta”.

Như thế, nỗi buồn chán đi với lòng hồi tâm sám hối của người con hoang đàng là đòn bẩy thúc đẩy anh đứng dậy trở về với Cha. Thái độ xưng thú tội lỗi trong lúc buồn bã vì tội của mình đưa anh đến với ơn cứu độ. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô nói: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”, anh ta nói như vậy. Đây là lời xưng thú tội lỗi đầu tiên trước Đấng Tạo Hóa, Đấng Bảo Trợ của lòng thương xót, và Đấng Phán Xét tội lỗi. Mặc dù Chúa biết mọi điều, Ngài vẫn chờ đợi những lời xưng thú tội lỗi của bạn…Hãy thú nhận tội lỗi, để Chúa Kitô có thể cầu thay cho bạn, Ngài là Đấng Biện Hộ cho ta nơi Chúa Cha. Hãy xưng thú tội lỗi, để giáo hội có thể cầu nguyện cho bạn, và để cho mọi người có thể khóc cho bạn. Đừng sợ rằng có thể bạn sẽ không nhận được. Đấng Biện Hộ hứa hẹn sự tha thứ. Đấng Bảo Trợ ban ân sủng, và hứa hẹn sự hòa giải với Cha trên trời, Ngài luôn mong muốn điều tốt lành cho bạn. Hãy tin vì đó là sự thật!” (Ancient Christian commentary on scripture. Luke. S.250).

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết đau buồn khóc lóc về tội lỗi của mình, để con biết sám hối ăn năn trở về với Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Xét mình kỹ lưỡng nhận ra tội lỗi của mình, và xin Chúa ơn buồn đau và biết khóc lóc về tội mình. Sau đó, lên đường đến với Bí Tích Hoà Giải.

Nguồn: Dòng Tên