Ngày 279 (05.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng” (Tv 118,49-50).

Lời thề hứa đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, như lời hứa khi kết hôn, khi khấn dòng, hay lời hứa trong đời sống hàng ngày, vì nó giúp chúng ta có được niềm hy vọng và động lực, nhất là trong những khó khăn của cuộc đời. Thật hạnh phúc biết bao khi người môn đệ Chúa biết rằng, dù trong cảnh khốn cùng, trong cơn hoạn nạn thập tử nhất sinh, người môn đệ Chúa vẫn có niềm hy vọng vào lời hứa của Chúa.

 Có câu chuyện kể rằng: Vào cuối thập niên 80, tại Rumani, một trận động đất lớn đã xảy ra làm hơn 10 ngàn người chết. Ngay sau trận động đất, một người cha đã chạy đến nhà trường tìm đứa con trai của mình. Ngôi trường nhiều tầng đã sụp đổ, nhưng người cha cố đào bới trong đống gạch vụn để tìm con. Những người cứu hộ và cảnh sát bảo ông hãy về nhà và đừng đào bới nữa vì rất nguy hiểm. Nhưng ông không nghe và cứ tiếp tục đào bới. Ông đào bới trong suốt 12 tiếng cũng chẳng thấy tăm hơi người con đâu. Ông vừa đào bới vừa nghĩ: “Mình đã hứa thì phải thực hiện lời hứa, biết đâu nó còn sống trong đống gạch này thì sao?” Nghĩ thế rồi, ông lại tiếp tục đào bới, 24 tiếng rồi 48 tiếng đồng hồ trôi qua… ông chợt nghe tiếng động. Ông gọi tên người con và ông nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ từ xa vọng lại: “Ba ơi”. Nước mắt ông tuôn trào và ông hăng hái đào tiếp đến tận chỗ của đứa con.

Thằng bé còn sống cùng với 20 đứa khác trong một góc phòng chưa bị sập. Nó ôm chầm lấy người cha và nói: “Con đã bảo với các bạn của con rồi: “ba tôi đã nói, dù thế nào ba cũng đến đón tôi. Các bạn cứ yên tâm đi, chắc chắn ba tôi sẽ đến”.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng rằng, cho dầu chúng ta có rơi vào hoàn cảnh nào chăng nữa, chúng ta vẫn luôn rơi vào vòng tay của Thiên Chúa, đó là tất cả Tin Mừng Chúa Giêsu đã đem đến trong thế gian. “Vậy bạn hãy đón nhận lời Đức Ki-tô để tiếng bạn cũng vang lên. Bạn hãy hứng lấy nước của Đức Ki-tô, thứ nước ca tụng Thiên Chúa. Bạn hãy thu tích nước đổ xuống từ nhiều nơi, từ những đám mây, tượng trưng các ngôn sứ” (Thánh Ambrosiô. Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Ambrosius 07.12).

Lạy Chúa, chúng con tin rằng dù mọi người có bỏ chúng con đi nữa, thì chúng con vẫn còn có Chúa, như Chúa đã hứa trong Thánh Vịnh: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có CHÚA

 đón nhận con” (TV 22,10). Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Lạy thánh Ambrosiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

 Bạn và tôi hãy dừng lại trong giây lát để tạ ơn Chúa về những lần Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài trên cuộc đời chúng ta và đồng thời cũng xin được ơn tha thứ cho những lần chúng ta không giữ lời hứa với Chúa và với nhau.

Nguồn: Dòng Tên