Ngày 280 (06.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa” (Dt 2,9).

Ôi tuyệt vời và hạnh phúc dường bao khi biết rằng con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mặc lấy thân phận yếu đuối của chúng ta, để chúng ta được nên giống như Ngài. Ngài là trưởng tử, để rồi chúng ta cũng được theo dấu chân Ngài. Thánh Irene nói: “Chúa Kitô đã trở nên giống chúng ta, để chúng ta trở thành như Người”. Về sau, Clément (Alexandrie) và Grégoire (Naziance) cũng nói: “Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa”.

 Quả thật, con người là chi mà Chúa cần biết đến, vì như trong tin Mừng Chúa Giêsu có nói : Thiên Chúa có thể biến những hòn đá này thành con cáiAbraham”, nhưng Ngài không làm như vậy. Chỉ vì tình yêu nhưng không mà Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, rồi khi con người phạm tội, Ngài lại sai con một yêu dấu của Ngài đến để khôi phục lại tình trạng thánh thiện ban đầu của con người. Còn tình yêu nào cao quý cho bằng. Trong kế hoạch, Thiên Chúa từng bước dõi theo con người để đi vào lịch sử của chúng ta. Lịch sử các giao ước diễn tả những lần Thiên Chúa cúi xuống, kề sát con người để ngỏ lời yêu thương, “mặc cả” với họ về tình yêu. Có thể nói, đó là những lần “mạo hiểm”, gay cấn, nhưng cũng đầy cảm động trong “câu chuyện” tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Lịch sử cứu độ là một câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Thánh Bênađô đã nhấn mạnh đến sự quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại:“Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Các ngài hãy tạ ơn Chúa vì Người nhân hậu và vì những kỳ công Người làm cho con cái loài người. Các ngài hãy tuyên xưng và nói lên giữa chư dân những điều lớn lao Người đã làm cho họ.

Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa tỏ mình ra cho nó ? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Ngài bận tâm đến con người và tỏ ra ân cần săn sóc nó. Sau cùng, Ngài còn sai Con Một Ngài đến với con người, sai Thánh Thần Ngài đến trong con người, và hứa cho con người được thấy nhan Ngài. Và để cho tất cả chư thần trên trời không đứng ngoài công việc chăm sóc chúng con, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ chúng con và truyền cho các ngài trở thành những người dìu dắt chúng con” (Trích bài giảng của thánh Bênađô trong giờ kinh

 Sách 02.10), chúng con tạ ơn Chúa!

Lạy thánh Bênađô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dừng bước và nếm cảm lại hành trình Chúa dẫn dắt trong suốt cuộc đời cho đến nay. Có thể là hành trình rời đất Việt đến đất khách, có thể là hành trình hôn nhân, đời tu, có thể là hành trình sức khỏe, học vấn, sự nghiệp… Ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã luôn tay đỡ, tay nâng chúng ta trên mọi nẻo đường.

Nguồn : Dòng Tên