Ngày 282 (08.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41-42).
Lo lắng luôn gắn kết với con người như một bản năng không thể tách rời. Vấn đề là chúng ta đặt lo lắng vào việc gì? Làm sao có thể chuyển đổi lo lắng của chúng ta như Maria lo lắng tìm kiếm và lắng nghe Lời Chúa? Còn những chuyện khác, hãy tín thác vào Chúa như thánh Phêrô tông đồ có viết: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,6). Lắng nghe Lời Chúa là điều cần thiết và tốt nhất. Dù chúng ta là ai, sống trong hoàn cảnh nào hay làm việc gì, lắng nghe Lời Chúa vẫn là điều phải làm trước tiên.
Lắng nghe Lời Chúa là ở lại bên Chúa, tâm sự với Chúa những niềm vui, nỗi buồn, băn khoăn, lo lắng, tâm tư nguyện vọng của chúng ta. Thánh Têrêsa Avila trong cuốn Tự Thuật có viết: “Không cần phải đọc nhiều kinh, nhưng cứ đơn sơ nói với Người những ước vọng và nhu cầu của mình. Đây là phương thế tuyệt hảo giúp chúng ta tiến bộ và tiến rất mau” (Tự Thuật 12,2).
Như thế, thánh nhân vừa chỉ ra một cách thức cầu nguyện đơn sơ, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không ý thức hết tầm quan trọng của cầu nguyện, nên lơ là bỏ bê.
Có câu chuyện kể về ông Taba, một nhà trí thức ở Nam Dương và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại câu chuyện đời ông như sau: “Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ có được bằng tiến sĩ, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này, tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi cả. Thế nhưng tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa. Một hôm, cháu trai mới hai tuổi của tôi đến chơi và ngủ lại chung phòng. Khi thấy như thế, cháu hỏi: Cậu ơi sao cậu không cầu nguyện? Cậu cãi nhau với Chúa rồi à? Câu hỏi ngây thơ ấy làm tôi tỉnh ngộ. Thật chính là Chúa đã dùng một đứa bé mới có hai tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh và nhắc nhở tôi. Tôi lập tức cầu ngay trước mặt cháu. Và từ đó tới nay tôi luôn cầu nguyện trước khi đi ngủ”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con một gương mẫu của cầu nguyện và lắng nghe. Cho dù bận rộn đến đâu, Chúa vẫn xếp giờ vào nơi thanh vắng cầu nguyện để tìm biết Thánh ý Chúa Cha và thi hành. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng cầu nguyện.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn và tôi, chúng ta cùng nhau quyết tâm cân bằng đời sống: chiêm niệm trong hoạt động và hoạt động trong chiêm niệm. Mỗi ngày chúng ta hãy tập dừng lại một giây lát để phó thác nỗi lo âu phiền muộn cho Chúa và lắng đọng trong giây lát để lắng nghe Lời Ngài.
Nguồn: Dòng Tên