Ngày 283 (10.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tác phẩm “Praktikos” của Giáo Phụ Sa Mạc Evagriô Pontixiô (345-399) là một cuốn sách nhỏ cầm tay dành cho đời sống thiêng liêng, trong đó Evagriô chia sẻ kinh nghiệm sống đời thiêng liêng của các vị ẩn tu đầu tiên ở Ai Cập. “Praktikos” bao gồm 100 chương ngắn đề ra các phương pháp và các phương dược để chống lại tám tà kiến, mà sau này được gom lại thành bảy mối tội đầu.
Trong chương 29, Evagriô viết: “Vị thầy thánh thiện và khôn ngoan của chúng ta là Makariô người Ai Cập đã nói: “Một mặt vị ẩn tu luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết có thể đến trong ngày mai, nhưng mặt khác vị ẩn tu cũng chú ý chăm sóc thân xác của mình, như là anh còn phải sống rất nhiều năm nữa”. Điều thứ nhất ý thức mình sẽ chết ngày mai giúp cho vị ẩn tu “cắt bỏ” được “nỗi buồn chán”, và thúc đẩy mình biết mau mắn sẵn sàng cho cái chết; điều thứ hai thì ngược lại, giúp vị ẩn tu biết chăm sóc sức khoẻ thân xác và biết luôn sống tiết độ kiềm chế” (Evagrius Ponticus. Der Praktikos. S.142).
Qua lời khuyên rất khôn ngoan trên, ta chân nhận được rằng, các Giáo Phụ Sa Mạc nhắc nhở ta đừng để nỗi buồn theo kiểu thế gian chóng qua này ảnh hưởng đến ta, nghĩa là ta không nghiêm trọng hóa nỗi buồn trần thế, đến nỗi sự buồn rầu xâm chiếm và làm cho tâm hồn và cuộc sống ta ra xáo trộn, mất phương hướng và đi đến tuyệt vọng.
Mọi sự rồi sẽ qua đi, cả kiếp người chúng ta nữa, như Thánh Vịnh gia nói: “Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103,15-16). Vì vậy, thanh thoát trong cuộc sống này và ý thức cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, giúp ta có được sự ý thức thiêng liêng, sự tự do trong tâm hồn. Như cánh chim ta tung đôi cánh khoẻ mạnh vươn lên trên các nỗi buồn theo kiểu thế gian. Như vậy, thay vì chìm mình trong nỗi buồn trần thế, ta tập trung năng lực cho tâm hồn có được thái độ thống hối ăn năn, sẵn sàng chỉnh đốn lại những lỗi lầm, để khi Chúa gọi, ta mau mắn đến với Chúa. Thánh Phanxicô thành Sa-lê khuyên nhủ: “Tôi muốn dọn mình đến giờ chết, và lo lắng sửa soạn để bước qua giờ đó cách may mắn. Với tất cả sức lực, tôi muốn chắc chắn về tình trạng lương tâm, muốn chỉnh đốn lại những lỗi lầm sơ suất” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.13).
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn thanh thoát với các nỗi buồn, bằng cách chúng con không chìm mình trong chúng, mà biết ý thức chuẩn bị ngày Chúa gọi qua việc sửa đổi bản thân, và tập trung sức lực vào giờ phút Chúa đến với chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin nhớ đến con trong giờ lâm tử, lạy thánh Phanxicô thành Sa-lê, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trong ngày hôm nay, ta ý thức sống thanh thoát tự do và lòng luôn hướng về Chúa, như
là ngày cuối cùng của đời mình.
Nguồn: Dòng Tên