Ngày 283 (09.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thật hạnh phúc dường bao khi biết rằng, chúng ta được gọi Chúa là cha, nghĩa là chúng ta là những người con được Chúa yêu thương trong Nước Chúa. Khi tuyên đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”, chúng ta đón nhận mối quan hệ với Thiên Chúa: quan hệ cha con. Chúng ta sẵn sàng nhận chương trình của Thiên Chúa là chương trình của mình, và thực hiện chương trình đó với tất cả tấm lòng của người con chứ không làm như một người làm công hoặc như một nô lệ.
Chúa Giêsu dạy chúng ta tinh thần cầu nguyện không chỉ hướng về mình nhưng là hướng về người khác và Nước Trời. Thật hạnh phúc dường bao khi được biết Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta.
“Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến” (Lc 11,1-2). Qua lời Chúa Giêsu dạy dỗ ta nhận ra rằng, cầu nguyện không chỉ là cầu xin, cũng không phải là bảng liệt kê ước muốn mà cầu nguyện chính là tôn vinh, ca ngợi, cảm tạ và xin ơn.
Toàn bộ Phúc Âm thánh Gioan chương 17
là một bằng chứng Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu thấu hiểu những yếu đuối mỏng giòn của các môn đệ và những khó khăn trên hành trình
rao giảng Tin Mừng, nên Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa cha: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (x.Ga 17,22). Chúa Giêsu không xin Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian. Vì nếu đưa họ ra khỏi thế gian thì sứ mạng tông đồ của họ chấm dứt. Ngài xin Cha gìn giữ họ khỏi bị thế gian lây nhiễm,và thánh hoá họ trong sự thật, để “Không một ai bị hư mất”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng: cầu nguyện là điều thiết yếu của đời sống tâm linh, vì như thánh Têrêsa Avila có viết: “Nếu linh hồn không thể cầu nguyện, thì như người có thân xác hoặc tứ chi bại liệt” (Lâu Đài Nội Tâm I,11).
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mỗi ngày khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta hãy đọc với tâm tình con thảo và với niềm hạnh phúc được gọi Thiên Chúa là Cha và ý thức rằng chúng ta là những người con được Chúa yêu thương trong Nước của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên