Ngày 284 (11.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Quả vậy, không phải lá cây, chẳng phải thuốc đắp đã chữa họ lành, nhưng lạy Đức Chúa, chính lời Ngài chữa lành tất cả!” (Kn 16,12). Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan chỉ ra cho bạn và tôi phương dược tuyệt vời chữa lành các căn bệnh tâm linh. Đó là Lời Chúa. Đó cũng là điều các Giáo Phụ và các thánh nhân luôn chú ý đến sức mạnh chữa lành của Lời Chúa. Đối với thánh Goswin, người Pháp, thì Lời Chúa là phương thuốc chữa trị nỗi buồn. Lời Chúa đúng thật là một phép trị liệu hữu hiệu (Trích từ Linh Mục Marc Daniel, dòng Xitô. Phương pháp cầu nguyện: Lectio Divina). Vào thế kỷ thứ 4, Giáo Phụ Evagriô Pontixiô đã đưa ra phương pháp “Kháng biện – Antirrhetikos” giúp chữa lành các tà kiến xuất hiện trong tâm trí. Phương pháp này dùng một câu Lời Chúa ngắn,
để chống lại suy nghĩ, cảm xúc và khuynh hương tiêu cực xuất hiện trong tâm trí ta.
Như khi đề cập đến căn bệnh buồn chán, Evagriô đề nghị những câu Kinh Thánh rất hữu ích: “Đối với các linh hồn đang bị căn bệnh buồn chán bao phủ làm cho họ đánh mất niềm tin, và họ nghi ngờ là Thiên Chúa không còn nghe lời kêu than của họ, thì câu lời Chúa sau giúp đỡ các linh hồn đó: “Con cái Ítraen rên siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp” (Xh 2,23-24)” (Evagrius Ponticus. Die grosse Widerrede. Antirrhetitkos. S.102). “Đối với các linh hồn đang chịu đau khổ và run sợ vì sự dữ gây ra, làm cho họ nghĩ rằng, Thiên Chúa bỏ rơi họ, thì câu lời Chúa sau giúp đỡ họ: “Thật vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em là Thiên Chúa từ bi: Người sẽ không bỏ mặc anh em, sẽ không tiêu diệt anh em, sẽ không quên giao ước Người đã thề với cha ông anh em” (Đnl 4,31) (Evagrius Ponticus. Die grosse Widerrede. Antirrhetitkos. S.105). “Để chống lại cám dỗ của thần dữ nói với tôi rằng, tội lội của tôi trong thời trẻ vẫn còn đó, cần nhẩm đi nhắc lại câu lời Chúa: “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17) (Evagrius Ponticus. Die grosse Widerrede. Antirrhetitkos. S.119).
Lạy Chúa, qua phương pháp Kháng biện này, chúng con được mời gọi để Lời Chúa sống động và thấm sâu vào mảnh đất tâm hồn, để Lời Chúa trở thành hồn sống, lương thực thiêng liêng và phương dược chữa lành tuyệt vời cho cơn buồn chán, cùng những căn bệnh thiêng liêng khác của chúng con. Vì vậy, xin Chúa ban cho chúng con ơn say mê Lời Chúa, theo gương thánh Giáo Phụ Augustinô, khi ngài nói: “Ngoài thời gian cần thiết cho sự nghỉ ngơi của đầu óc và cơ thể và cho việc phục vụ tha nhân vì trọng trách hay do tình nguyện, con dành hết thời gian còn lại cho việc học hỏi Lời Chúa” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Q.11. C.2. T.435).
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Goswin, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn thích câu Lời Chúa nào nhất? Hôm nay bạn hãy nhẩm đi nhắc lại nhiều câu Lời Chúa.
Nguồn: Dòng Tên