Ngày 285 (12.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có câu chuyện trên mạng xã hội xảy ra ở Anh Quốc. Một phụ nữ 42 tuổi đăng trên một trang mạng xã hội nổi tiếng lời ghi chú cho biết cô đang có ý định tự tử. Thông điệp của cô như một lời khẩn cầu sự quan tâm từ các người bạn của cô trên mạng xã hội. Dù cô có hơn một ngàn “bạn” trực tuyến, nhưng chẳng ai đoái hoài tới điều cô tâm sự trải lòng. Hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể đã chết của cô. Thực tế trên đưa ra một câu hỏi về tình bạn: “Người bạn tốt là người như thế nào?” Ta thử gởi câu hỏi này đến ChatGPT và xem câu trả lời thế nào? “Trước hết, một người bạn tốt thường là người luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu bạn. Họ không chỉ là người bạn đồng hành trong những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là chỗ dựa vững chắc khi bạn gặp khó khăn. Sự hiện diện của họ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn, và đôi khi chỉ cần một lời động viên hay sự chia sẻ từ họ cũng đủ để bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống học đường”. Đó là một đoạn trong câu trả lời của trí tuệ nhân tạo.
Trở về với cuộc sống thực tế và qua kinh nghiệm sống của bạn và tôi, chắc chắn đối với chúng ta, người bạn tốt là điểm tựa vững chắc và an toàn, nơi ta đặt niềm tin tưởng, nơi ta chạy đến để trải lòng và tâm sự, khi ta gặp khó khăn thử thách và rơi vào buồn chán. Sách Châm Ngôn cũng nói: “Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn chỉ có anh em” (Cn 17,17). Điều đó nói lên giá trị cao quý của tình bạn trong cuộc sống, đặc biệt tình bạn được biểu lộ như tình anh em luôn quảng đại lắng nghe, cảm thông, nâng đỡ và xẻ chia, khi một trong hai gặp buồn chán, thử thách và khó khăn.
Thánh Giáo Phụ Augustinô nói rằng: “Khi chúng ta bị cái nghèo làm khổ cực, buồn bã vì mất người thân, bệnh tật hay đau đớn, hãy để những người bạn tốt đến thăm chúng ta. Hãy để cho họ trở thành những người không chỉ vui với người vui mà còn khóc với nỗi sầu của ta nữa. Hãy để họ là những người đưa ra lời khuyên hữu ích và giúp ta bày tỏ cảm xúc của mình trong cuộc trò chuyện”.
Bạn nên cố gắng trở thành người bạn tốt như thánh Augustinô đã đề cập, ngay cả với những người bạn cũ, đặc biệt là khi họ gặp bất hạnh. Đây sẽ là dấu chỉ của lòng bác ái Kitô giáo chân chính nơi bạn, và trong trường hợp tình bạn rạn nứt, nó thậm chí có thể giúp hàn gắn lại.
Lạy Chúa, tình bạn là món quà quý giá vô cùng Chúa ban tặng. Xin giúp chúng con biết trân trọng món quà cao quý đó, và hơn hết xin giúp chúng con trở thành những người bạn tốt đối với người khác, để anh chị em khi gặp buồn bã đau khổ, có thể đến để trải lòng, để dựa vào và để kín múc sự ủi an. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa hiện diện trong tình bạn của chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhớ đến và cầu nguyện cho những người bạn, đặc biệt quan tâm và cầu nguyện cho người bạn nào đang sống trong cảnh buồn chán và đau khổ.
Nguồn: Dòng Tên