Ngày 285 (11.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trước khi Thiên Chúa cho chúng ta được sinh ra trên thế gian, Người đã có dự phóng, chương trình và kế hoạch cho từng cá nhân. Thiên Chúa muốn mỗi người được sống hạnh phúc viên mãn trong cương vị là con Chúa và mang hình ảnh của Người. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa Giêsu trao ban
sứ vụ: “Tiên tri , tư tế, vương đế”. Nhưng thay vì cộng tác mật thiết với Chúa, để chu toàn mọi sự, chúng ta đã bị cám dỗ lạc xa Người. Dù vậy Chúa vẫn trung thành không bỏ chúng ta. Người luôn cúi xuống nâng chúng ta lên, đồng hành và chờ mong chúng ta quay trở về. Thánh vịnh gia cảm nghiệm được lòng quảng đại yêu thương và tha thứ của Chúa, nên đã dâng lời tạ ơn Người:
“Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA, trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội. Việc CHÚA làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu” (Tv 111,1-2).
Ngẫm nhìn lại mọi sự trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt, bảo vệ và chữa lành chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Thánh tiến sĩ Bernard de Clairvaux đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, nên ngài đã viết: “Ai là người đã ban thực phẩm cho mọi xác phàm, ban ánh sáng cho mọi con mắt, ban không khí cho mọi loài biết thở? Liệt kê các ơn phúc này là điều điên khùng, vì con vừa thưa là chúng vô vàn, không thể đếm xuể. Nhưng con cũng xin kể một số, vì đây là những ơn phúc đáng kể, thực phẩm, ánh sáng mặt trời và không khí; không phải vì đây là những hồng phúc vĩ đại nhất của Chúa, nhưng vì chúng là những hồng phúc chủ yếu đối với sự sống thân xác của con người” (Về tình yêu Chúa. Vũ Thành An chuyển ngữ. Ebook. Chương 2. Chúa đáng được con người yêu mến đến đâu để…).
Để tạ ơn Chúa, chúng ta cần khiêm nhường tỏ lộ niềm trông cậy và yêu mến Người qua sự kiên trì ở lại trong Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho. Có Chúa đồng hành, chúng ta sẽ chu toàn sứ mệnh Người giao phó, như xưa Đức Giêsu đã tuân phục thánh ý Chúa Cha xuống thế cứu độ muôn người. Mỗi sáng sớm và trước khi hành động trong ngày, Ngài đều dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Trước khi về trời Đức Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, cũng được gọi là Bí tích Tạ ơn, để mỗi khi cử hành, chúng ta biết noi gương Ngài luôn hy sinh, yêu mến và phục vụ những người bé nhỏ.
Lạy Chúa, lòng biết ơn cảm tạ trong mọi sự là điều đẹp lòng Chúa. Vì những gì tốt đẹp chúng con khao khát, Người đều biết rõ và sẽ cho chúng con thật dồi dào. Xin cho cả cuộc đời chúng con là bài ca tạ ơn Chúa với trọn vẹn trái tim khiêm tốn và vâng phục Người.
Lạy thánh Bernard de Clairvaux, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Với lòng tri ân chân thành xin Bạn cùng tôi chiêm ngắm Thánh Nhan, để nhớ lại bao ơn lành Người đã ban vô điều kiện trong từng phút giây.
Nguồn: Dòng Tên