Ngày 286 (13.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Đến nay Giáo Hội có 37 thánh tiến sĩ Hội Thánh. Trong đó có 4 thánh nữ. Vị thánh nữ đầu tiên được phong tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1970 là thánh Têrêsa Avila, người Tây Ban Nha. Ngài là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát Minh, đã nỗ lực hết mình để hướng dẫn chị em sống đúng tinh thần đan tu. Thánh nữ cũng là nhà thần bí vĩ đại, để lại rất nhiều tác phẩm, tiêu biểu nhất là quyển “Lâu Đài Nội Tâm”, giải thích hành trình tâm linh của một Kitô hữu tiến tới sự hoàn thiện. Ngoài ra, thánh nữ để lại cuốn “Tiểu sử tự thuật”, cuốn sách này đã ảnh hưởng trên một vị thánh khác là thánh nữ Edith Stein vào thế kỷ thứ 20.

Trong cuốn “Tiểu sử tự thuật”, thánh nữ kể lại những kinh nghiệm thiêng liêng của mình, kể cả những lúc ngài bị sự dữ ma quỷ quấy nhiễu. Ở chương 31, ngài viết: “Lần khác, ma quỷ quấy nhiễu tôi trong năm giờ đồng hồ; nó hành hạ tôi bằng những đớn đau kinh khủng và sự bồn chồn cả bên trong lẫn bên ngoài, đến nỗi như tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Các chị cùng ở đây với tôi hoảng sợ và không biết có thể làm gì được cho tôi, họ đành để mặc tôi tự đối phó. Khi không còn có thể chịu nổi nữa, đau khổ tâm hồn và đớn đau thể xác, tôi có thói quen thực hành nhiều tác động nội tâm như tôi có thể. Tôi cầu xin Chúa, nếu Người muốn, thì Người ban kiên nhẫn cho tôi, rồi cứ để cho tôi chịu đau khổ thế này cho đến tận thế cũng được”. Kết cục thế nào? Với lòng kiên tâm trong cuộc chiến đấu chống sự dữ cùng thái độ khiêm tốn bám chặt vào Chúa, kêu cầu Chúa và sẵn sàng phó thác cho Chúa và thánh ý Chúa, cuối cùng thánh nữ đã được Chúa chiến thắng sự dữ. Thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Cuộc sống của chúng ta trong cuộc lữ hành này không thể không có sự cám dỗ; vì sự tiến bộ của chúng ta cần phải có những thử thách. Không ai có thể biết rõ về mình nếu người đó không bị thử thách. Không ai được đội triều thiên chiến thắng nếu họ không chiến thắng. Người ta không thể chiến thắng nếu người ta không chịu chiến đấu; và không ai có thể chiến đấu nếu họ không có kẻ thù cũng như sự thách thức”.

Ngoài ra, kinh nghiệm của thánh Têrêsa Avila tương hợp với lời Thánh Vịnh:

“Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng CHÚA, Người ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân.

Sai lời Người đến, chữa cho lành mạnh,

cứu họ khỏi sa vào hố sâu.

Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần” (Tv 107,19-21).

 Lạy Chúa, không có sự trợ giúp của Chúa, chúng ta hoàn toàn bất lực, đặc biệt khi chúng

 con rơi vào cám dỗ và quấy nhiễu của sự dữ. Xin Chúa giúp chúng con luôn bám chặt vào Chúa. Lạy thánh nữ Têrêsa Avila và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện:“Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác đời con!”

Nguồn: Dòng Tên