Ngày 286 (12.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Khi nhìn thấy một thanh niên đạo đức gương mẫu, chúng ta không chỉ tỏ lòng quí mến, mà còn trầm trồ: cha mẹ anh này thật có phúc khi sinh được một đứa con ngoan như thế. Chúng ta hình dung cảnh rất nhiều người Do thái đi theo Chúa Giêsu. Họ đã được chứng kiến việc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Được thấy việc Ngài dùng quyền phép, để cứu người bị quỷ ám nên họ rất ngưỡng mộ. Thánh Luca kể rằng: “Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,27-28).
Có lẽ họ đã ngạc nhiên về câu trả lời của Chúa Giêsu. Thực ra Lời Ngài nói ở đây không hề muốn hạ thấp Mẹ Maria trong vai trò là Mẹ Thiên Chúa. Ý của Đức Giê-su muốn đề cao một mối tương quan sâu xa hơn mối tương quan huyết nhục, đó là mối tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa. Từ ngàn xưa Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn và ban ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ơn này Mẹ nhận được, không phải khi Đức Giê-su tượng thai trong cung lòng Mẹ, nhưng từ khi Đức Maria được thụ thai trong lòng bà thánh Anna. Và cả cuộc đời Mẹ từ lúc còn bé thơ đã luôn lắng nghe và vâng giữ Lời Thiên Chúa.
Thường vào thứ bảy, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính Đức Maria, Đấng đã nêu gương cho chúng ta trong việc cưu mang Lời Chúa, hầu nhận được hạnh phúc đích thực đời này và đời sau. Thánh tiến sĩ Giêrônimô cũng đã nhận ra sự cao quí của Lời Chúa như Mẹ nên ngài đã khuyên: “Con hãy yêu mến Thánh Kinh thì đức khôn ngoan sẽ yêu thích con; hãy mến yêu Thánh Kinh một cách dịu dàng thì Thánh Kinh sẽ bảo vệ con; hãy tôn kính Thánh Kinh thì con sẽ được Thánh Kinh chăm sóc. Chớ gì đối với con Thánh Kinh như là vòng kiềng của con và bông tai của con” (Thánh Giêrônimô. Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).
Lạy Thiên Chúa là Đấng quảng đại gieo Lời Chúa vô điều kiện vào linh hồn chúng con. Xin Chúa biến đổi và thánh hóa chúng con nên thửa đất tốt. Xin đốt lửa yêu mến Lời Chúa trong mỗi người, để chúng con sẵn sàng đón nhận Lời Ngài và đem ra thực hành, để Chúa được vinh danh hơn và sinh ích cho mọi người. Tạ ơn Ngài đã cho chúng con thuộc về một gia đình thiêng liêng. Có Đức Maria là Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con xứng đáng là con Chúa, biết noi gương Mẹ yêu mến Kinh Thánh. Có tha nhân là anh chị em được liên kết với nhau trong một Cha trên trời, như chính Đức Giêsu đã nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).
Lạy Mẹ Maria và thánh Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày. Hôm nay mời Bạn
cùng tôi dành ra 5 phút để suy niệm Lời Chúa và nguyện xin Thần Khí Chúa giúp chúng ta quảng đại đem Lời Ngài ra thực hành.
Nguồn: Dòng Tên