Ngày 288 (15.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ngoài cuốn “Lâu Đài Nội Tâm” và cuốn “Tự Thuật”, thánh nữ Têrêsa Avila còn viết cuốn “Đường hoàn thiện”. Trong bài giáo lý về thánh Têrêsa Avila, Đức Benedicto XVI viết: “Năm 1566, Têrêsa viết tác phẩm “Đường hoàn thiện”. Ngài đã gọi cuốn sách này là “Những Lời Hướng Dẫn Và Khuyên Nhủ của Têrêsa Giêsu dành cho các nữ tu”… Têrêsa đề nghị với các chị em một chương trình nghiêm ngặt sống đời chiêm niệm để phục vụ Giáo Hội, và cội nguồn của nếp sống ấy là các nhân đức và tinh thần cầu nguyện theo Tin Mừng. Trong số các đoạn nổi bật nhất phải kể đến là phần “Chú Giải Kinh Lạy Cha,” như khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện”. Ở chương 27 của tập sách, thánh nữ bắt đầu giải thích Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên Trời (Mt 6,9). Ôi! lạy Chúa của con, Chúa tỏ ra xứng là Cha của Người Con cao trọng dường ấy và Con Chúa tỏ ra xứng là Con của Người Cha Uy quyền nhường ấy! Chúc tụng Chúa đến muôn đời! Lạy Chúa, ân huệ cao cả như vậy, để cuối Kinh Chúa ban không được sao? mà ngay từ khởi đầu Chúa đã đổ tràn đầy trên chúng con và ban cho chúng con ân huệ trọng đại thế ấy; lẽ ra trí chúng con phải đầy ắp và lòng chúng con phải ứ đầy đến độ không nói lên được lời nào” (Đường hoàn thiện. Chương 27. Số 1). Thật vậy, ân huệ cao quý Chúa Giêsu ban là chúng ta được gọi Thiên Chúa là Abba – Cha trong ý nghĩa rất thân thương gần gũi giữa người con thơ ấu trong gia đình với người cha ruột của mình. Theo Giáo Phụ Tertullianô: “Cả khi ông Môisen hỏi Thiên Chúa là ai, ông chỉ được nghe một danh khác. Danh hiệu này được mạc khải cho chúng ta trong Chúa Con. Vì trước khi ‘Con’ đến, chưa có danh hiệu ‘Cha’” (Trích từ Nguyễn Ngọc Thế SJ. Lời kinh Cha Mẹ dạy. T.45). Thánh Giáo Phụ Síp- ri-a-nô trong thế kỷ 3 để lại một khảo luận về Kinh Lạy Cha. Về câu đầu tiên của Kinh Lạy Cha, ngài viết: “Được tái sinh và được ân sủng giúp cho trở về với Thiên Chúa của mình, con người mới nói lên lời này đầu tiên: Lạy Cha, vì con người đó đã bắt đầu làm con rồi”.
Ân huệ cao quý được gọi Thiên Chúa là Cha còn đưa chúng ta vượt ra khỏi giới hạn của mình, để “chạm tới Cha”. Nữ triết gia Simone Weil nhấn mạnh rằng, chúng ta thuộc về Người Cha duy nhất và ngoài tầm với này: “Chúng ta không thể nào đi dọc lên được. Mặt khác, chúng ta có thể thay đổi được hướng nhìn. Và sự việc ngoài tầm với phải làm chúng ta vui, vì chúng ta không làm ô uế Ngài vì sự dữ của chúng ta. Ngay từ đầu, triết gia đã nhấn mạnh đến tính siêu việt” (Trích từ Kévin Contini. Méditer le Notre Père avec Simone Weil).
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa cho phép chúng con cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thật là một hồng phúc quá lớn lao. Xin giúp chúng con biết ở lại và thấm nhuần hạnh phúc trong thân phận nhỏ bé của chúng con, lại được gọi Thiên Chúa là Cha”.
Lạy thánh Giáo Phụ Síp-ri-a-nô và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện, suy gẫm và nhẩm đi nhắc lại lời: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Khi nào được đánh động, bạn hãy tâm sự với Cha trên trời như bạn muốn.
Nguồn: Dòng Tên