Ngày 289 (15.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Người Kitô hữu đích thực không chỉ siêng năng cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa, mà còn phải sống tinh thần Tin Mừng và thực thi bác ái, vì „đức tin không có việc làm là đức tin chết“ (Gc 2,17). Thánh Phaolo cũng nói: Để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng. Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.“ (x.Gl 5,1-5) Và thánh vịnh gia đã ý thức được việc này, nên đã viết:

“Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến.

 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,

thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.” (Tv 119,47-48).

Thánh Gioan cũng khích lệ, đó không phải là điều gì quá khó khăn, bởi vì ai tin vào Đức Kitô cũng yêu mến Ngài, và “ai yêu mến Thiên Chúa thì tuân giữ các điều răn của Ngài” (1Ga 5,3). Chính vì thế khi sống đạo, ta không phục vụ Chúa và anh chị em, vì sợ Chúa phạt hay chờ đợi được khen thưởng hoặc được Chúa an ủi và ban ơn, nhưng trên hết là vì lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Với tâm niệm này, thánh tiến sĩ Têrêsa Avila đã cầu xin: “Lạy Chúa, xin hãy thực hiện điều Chúa muốn. Xin đừng để con xúc phạm đến Chúa và, nếu chỉ bởi lòng nhân hậu Chúa, Chúa đã ban cho con có được nhân đức nào, thì xin đừng để cho nhân đức ấy tàn lụi đi nữa. Lạy Chúa, con muốn chịu đau khổ vì Chúa đã chịu đau khổ. Xin cho ý Chúa được thể hiện nơi con bằng mọi cách. Xin Chúa đừng bao giờ ban một hồng ân quý báu như thế (tức là Tình yêu Chúa) cho những người chỉ phục vụ Chúa để được an ủi” (Tự Thuật. 11,12).

Chúa Giêsu đã không còn thân xác ở thế gian, nên mỗi người chúng ta là thân xác của Chúa. Thay vì vạch lá tìm sâu, phê bình chỉ trích nhau, chúng ta hãy mặc lấy trái tim nhân hậu của Ngài, để thấu cảm và thương xót nhau. Nếu anh em có làm sự dữ, chúng ta cũng giữ lòng quảng đại bao dung, kiên nhẫn giúp họ trở về với Chúa. Và nếu có phải áp dụng luật, chúng ta vẫn mềm mại dịu dàng trong tình yêu Ngài. Nếu họ được chữa lành, chúng ta cũng không kiêu hãnh, nhưng dâng lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho nhau bền vững bám vào Ngài, vì như thánh Phaolo viết: „Tôi trồng, Apollô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên“.

Lạy Chúa, xin ban thêm Đức Ái cho chúng con, để niềm tin cậy của người con hiếu thảo đối với Cha trên trời luôn tương hợp với lòng yêu mến Chúa, được biểu lộ nơi đời sống bác ái bên ngoài của chúng con. Amen.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời Bạn cùng tôi noi gương và hiệp hành với Chúa, để thăm viếng hoặc điện thoại an ủi một người đau yếu bất hạnh. Và trong giờ cầu nguyện chúng ta sẽ nhớ đến họ cách đặc biệt.

Nguồn: Dòng Tên