Ngày 290 (17.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lịch sử Giáo Hội, có những thánh Giáo Phụ đã chịu tử đạo cách dã man. Trong đó có thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, quãng năm 110. Tại các chặng dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi bảy thư cho nhiều giáo đoàn. Trong thư gởi giáo đoàn Rôma ngài viết: “Tôi là hạt lúa miến của Thiên Chúa và được nghiền nát bởi răng thú dữ, để rồi nên tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Đối với tôi, chết để được sum họp với Đức Kitô thì phúc hơn là được thống trị tận mút cùng cõi đất. Chính Ngài là đấng tôi tìm kiếm, Đấng đã chết vì chúng tôi; chính Ngài Là Đấng tôi ước mong, Đấng đã phục sinh vì chúng ta. Giờ tôi sinh ra đang đến gần. Hãy để tôi được bắt chước cuộc khổ nạn của Thiên Chúa tôi. Khát vọng trần thế của tôi đã bị đóng đinh thập giá, lòng tôi đã tắt lửa yêu thích vật chất, mà chỉ còn thứ nước tươi trong, đang thì thầm trong tôi, và nói với tôi: Hãy đến cùng Cha” (Jacques Liébaert. Giáo Phụ. Tập 1. Thế kỷ 1-4. T.32). Những lời thân tình và mạnh mẽ của thánh Inhaxiô sẵn sàng đón nhận tử đạo, giúp ta nhận ra được tinh thần sống trọn vẹn thánh ý của ngài, như trong kinh Lạy Cha dạy: “Xin cho ý Cha được thể hiện”. Thật vậy, xin cho ý Chúa được thể hiện trong mọi bối cảnh của cuộc sống, đó là gương sống của Chúa Giêsu, đặc biệt trong lúc Chúa đau khổ trong vườn Cây Dầu và trên Thánh Giá. Vì thế, theo thánh Giáo Phụ Síp-ri-a-nô, “thánh ý Thiên Chúa chính là những gì Đức Kitô đã làm và đã dậy: không lấy gì làm hơn Đức Kitô, vì đức Kitô đã không lấy gì làm hơn chúng ta; không chỉ có thể tách chúng ta khỏi lòng mến của Người, can đảm trung kiên đứng kề bên thập giá của Người; khi phải chiến đấu vì danh Người và vì vinh dự của Người, lời lẽ sẽ tỏ ra một mực kiên quyết tuyên nhận Người. Khi bị tra tấn thì tỏ ra đầy lòng tin tưởng mà xông vào cuộc chiến; và khi chịu chết thì đầy lòng kiên nhẫn để được lãnh triều thiên ân thưởng. Làm như thế là muốn nên đồng thừa tự với Đức Kitô. Làm như thế là chu toàn thánh ý Chúa Cha” (Giáo Phụ Síp-ri-a-nô. Khảo luận về Kinh Lạy Cha).

Nhìn lại bản thân, bạn và tôi đã, đang và ao ước đón nhận và sống thánh ý Chúa như thế nào? Chắc chắn đây là cách sống không đơn giản, vì đòi hỏi chúng ta từ bỏ mình, từ bỏ ý riêng của mình. Nói đúng hơn, chúng ta chỉ có thể sống thánh ý Chúa được, nếu ta có đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, nếu Chúa là tất cả đời ta, như thánh Inhaxiô thành Antiôkia, thánh Síp-ri-a-nô và thánh nữ Têrêsa Avila với lời cầu nguyện ngài:

“Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý chí con theo mọi phương tiện và cách thế mà Chúa muốn, lạy Chúa của con. Nếu Chúa muốn khổ nhục, xin ban cho con can đảm, rồi khổ nhục cứ việc đến; nếu Chúa muôn bách hại, bệnh tật, nhục nhã, thiếu thốn, thì con đây, con không dám ngoảnh mặt đi. Lạy Cha của con, con không có lý do để xoay lưng lại…và xin Chúa thực hiện nơi con theo ý Chúa vì con đã hoàn toàn là của Chúa”. (Đường Hoàn Thiện. Chương 32,10).

▪ Hồn sống trong ngày

Từ bỏ một ý riêng, một điều ta thích và cầu nguyện với Chúa lời sau: “Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý chí con theo mọi phương tiện và cách thế mà Chúa muốn”

Nguồn: Dòng Tên