Ngày 290 (16.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thánh Vịnh là một trong những cuốn sách mang tính thi ca chất chứa tinh thần thiêng liêng sâu sắc, được Giáo Hội chú trọng và dùng cầu nguyện trong Phụng Vụ cách đặc biệt. Có tất cả 150 Thánh Vịnh và Thánh Vịnh đầu tiên mở đầu với chữ PHÚC:
“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (Tv 1,1-2).
Chữ Phúc đầu tiên của Thánh Vịnh gởi đến những ai ý thức cẩn trọng và quyết tâm xa tránh
“bọn ác nhân, quân tội lỗi và phường ngạo mạn kiêu căng”.
Cuộc sống có nhiều hỗn độn ngổn ngang, có nhiều tăm tối và nghi nan, có nhiều đau khổ và bất nhân, nhưng ai ý thức biết “lắc đầu” với sự dữ và với tội lỗi, người đó sẽ nhận được phúc lành của trời cao. Phúc lành đó giúp họ đi tìm niềm vui nơi Chúa, nơi lề luật và giới răn Chúa. Người có phúc và có niềm vui trong Chúa là người mạnh khỏe luôn chạy trên đường. Thánh Phanxicô thành Sales nói rằng: “Con người mạnh khỏe, không những đi mà còn chạy nhảy trong đường giới răn Chúa, hơn nữa họ vào chạy ở trong những nẻo đường với các lời khuyên và các ơn soi sáng bởi trời” (Thánh Phanxicô thành Sales. Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1).
Chạy nhảy trên đường đời là dấu hiệu của mạnh khỏe thân xác, chạy nhảy trên đường thiêng liêng là dấu hiệu của người mạnh khỏe trong giới răng và ân sủng của Chúa. Mong sao bạn và tôi luôn có được sức khỏe thiêng liêng, bằng cách liên lỷ đi tìm niềm vui nơi Chúa và huấn lệnh Chúa, và “lắc đầu” cách dứt khoát với bóng đêm tội lỗi, ác ôn và kiêu ngạo.
Lạy Chúa, chúng con là kẻ yếu đuối, xin đừng bao giờ để chúng con lạc bước vào con đường kiêu ngạo và tội lỗi, xin giúp chúng con luôn tìm niềm vui trong Chúa và huấn lệnh Chúa.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn có tật xấu nào trong đời sống? Ươn lười, kiêu căng, thích đánh giá tiêu cực về người khác, thích mua sắm nhiều so với nhu cầu…?
Hồn sống hôm nay mời bạn “lắc đầu nói không” ít nhất với một tật xấu.
Tiếp đến, bạn nhẩm đi nhắc lại lời nguyện cầu:
“Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày”.
Nguồn: Dòng Tên