Ngày 291 (18.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Để đọc kinh Lạy Cha thật ý nghĩa, ta cần dừng lại từng câu từng chữ, để tìm hiểu, cầu nguyện và thấm nhuần, vì có những lời không dễ để hiểu được, như lời cầu nguyện: “Xin làm cho triều đại Cha mau đến”. Nhưng triều đại Chúa là gì? Để đi tìm câu trả lời, ta cần hướng lòng về với Chúa Giêsu, Đấng dạy ta lời kinh cao quý này.
Triều đại Thiên Chúa luôn gắn liền với Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài. Rao giảng vương quốc của Thiên Chúa, đó chính là mục đích chính yếu mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới trong lời Người giảng và trong các việc Người làm. Và Chúa Giêsu xây dựng Nước Thiên Chúa bằng cách thức của Thiên Chúa, chứ không bằng cách thức của loài người. Ngài không dùng đến bạo lực, không dùng đến sức mạnh và vũ lực để chiến thắng trong vinh quang, để xây dựng một “lâu đài” nguy nga là biểu tượng của vương quyền. Ngược lại, cách thức Ngài dùng rất nhẹ nhàng và rất đơn sơ. Đó là cách thức của kẻ tôi trung, của người phục vụ trong khiêm hạ. Qua chính cách thức rất khiêm nhường này, Ngài đã cứu thoát và chuộc lại tất cả mọi người khỏi vương quyền của Satan. Vì thế, các Giáo Phụ, như thánh Síp-ri-a-nô cũng đã nói: “Có thể nói, Nước Thiên Chúa là chính Đức Kitô, Đấng chúng ta hằng ngày khát khao Người đến, và chúng ta mong mỏi việc Người ngự đến mau mau được tỏ hiện cho chúng ta” (Trích trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 2816, t.780). Các nhà thần học đương đại, như học giả Thánh Kinh Carlo Maria Mar-ti-ni cũng chân nhận rằng: “Vương Quốc Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu, là chính cuộc sống của Ngài, một đời sống yêu thương và sẵn sàng chịu khổ đau” (Ne méprisez pas la Parole, t.165). Như vậy, chúng ta được mời gọi hướng tầm mắt của mình vào Chúa Giêsu, vì trong Ngài ta nhận ra hình ảnh sống động của Triều Đại nước Thiên Chúa.
Ngoài ra, có một ý tưởng khác mà cha Alfred Delp, Dòng Tên, khi ở trong nhà tù của phát xít Đức ngài đã viết bài suy niệm kinh Lạy Cha. Ta đọc một lời của ngài: “Khi con người ở trong ân sủng của Thiên Chúa, khi thế giới ở trong trật tự của Thiên Chúa: Đó là Nước Trời” (DELF A., Gesammelte Schriften, Band IV. T.231). Thật vậy, Nước Trời không chỉ là nơi cao xa mà triều thần thánh đang hiện diện và Thiên Chúa đang ngự trị ở giữa, mà Nước Trời cũng đang hiện diện ở giữa lòng thế giới này, khi thế giới tuân theo trật tự của Thiên Chúa và sống theo thánh ý của Ngài, cũng như khi con người đồng ý đón nhận và tin tưởng vào Chúa Giêsu, đón nhận ân sủng Chúa ban và sống trong ân sủng của Người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hình ảnh sống động của Nước Trời, xin giữ tầm mắt và tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa. Vì chỉ trong Chúa và với Chúa chúng con mới có thể sống trong ân sủng và trật tự của Chúa, nhờ đó chúng con được diễm phúc là công dân của Nước Trời.
Lạy thánh Giáo Phụ Síp-ri-a-nô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hồi tâm xem xét bản thân, có điều gì còn lộn xộn chưa tương hợp với tinh thần Nước Trời, ta xin Chúa giúp chỉnh đốn lại. Ngoài ra, dành 30 phút chiêm ngắm và ở bên Chúa Giêsu.
Nguồn: Dòng Tên