Ngày 292 (18.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Bắc Ai Len là một đất nước mà hai khối dân Công giáo và Tin lành thù ghét nhau và nhiều lần bắn giết nhau. Vào một dịp lễ Giáng sinh, một Linh mục công giáo đi sang bên kia đường để đến thăm một Mục sư Tin Lành. Vị Mục sư rất cảm động, đón tiếp vị Linh mục rất niềm nở. Ít lâu sau vị Mục Sư cũng sang bên kia đường để thăm vị Linh mục. Tình thân giữa hai người ngày càng thắm thiết hơn. Tuy nhiên một vài tín đồ lớn tuổi thì nổi giận. Họ tìm đủ cách để Giáo Quyền thuyên chuyển vị Mục sư ấy đi nơi khác. Nhưng vị Linh mục và vị Mục sư làm gì sai để các giáo dân lớn tuổi phản ứng như vậy?

Vị Linh mục và vị Mục sư trên chỉ làm điều mà tất cả các môn đệ Chúa Giêsu phải làm, đó là làm những sứ giả của bình an và hòa giải trong một xã hội có nhiều chia rẻ. Họ đã sống đúng tinh thần Chúa mời gọi: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,3-5).

Thế giới ở trong thời nào cũng có những bất đồng và căng thẳng. Chiến tranh nảy sinh vì trái tim con người không chất chứa bình an, ngược lại là tham lam quyền lực, là kiêu ngạo muốn chứng tỏ sức mạnh. Nói khác đi, tâm hồn của những người thích đi tìm chiến tranh, hận thù, căng thẳng và bất an luôn thiếu vắng Thiên Chúa. Thánh Augustino nói rằng: “Sự bình an đích thực của những cá nhân chỉ có thể có được ở nơi Thiên Chúa, với Đức Tin trong thế giới này và bằng sự chiêm ngưỡng nơi thế giới bên kia” (Thánh Augustino).

Nhìn lại bản thân mình, ít nhiều ta cũng nhận ra những lúc ta thiếu vắng Chúa, ta quằn quại trong đau khổ và bất an, ta sống trong căng thẳng và tâm chất chứa tức tối và hờn giận. Lúc đó, cuộc sống ta đang “trôi dưới” làn mây đen tối. Nhìn đến môi trường xung quanh, qua tin tức trên mạng Internet, trên truyền hình, ta đọc được nhiều hàng tin tiêu cực, nơi nay chiến tranh, nơi kia khủng bố, chỗ này thù hận, chỗ kia chém giết lẫn nhau.

Trong tình trạng của đêm tối tiêu cực này, ta thấy đời ta và xã hội ta đang cần đến Chúa. Có Chúa bình an sẽ hiện diện, có Chúa tâm hồn của con người sẽ tìm thấy âm hưởng của thanh bình và thanh thoát.

Lạy Chúa, xin Chúa đến với chúng con và xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng đón Chúa. Có Chúa chúng con có bình an. Có Chúa đời chúng con tìm được sự tự do và thanh thoát.

Lạy thánh Augustino, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn hãy suy nghĩ, hãy nói, hãy làm điều gì đưa lại bình an cho bạn và cho người khác. Quyết tâm bỏ đi những suy nghĩ, lời nói và hành động tiêu cực gây bất an và căng thẳng.

Nguồn: Dòng Tên