Ngày 294 (20.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về Đức Hồng y Roncalli. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn tòa giám mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng y có vướng mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xòa vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức Hồng y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam qua vùng đồng ruộng. Giữa đường một chiếc xe bò chở rơm sa hố. Người đánh xe gắng sức đẩy, nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng y cho xe dừng lại, xắn tay áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường. Những cọng rơm trên vai Đức Hồng y đối với ngài chỉ cười xòa cho qua. Nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng ta một Hồng y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo dòng sang trọng. Sau này lên ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn tiếp tục nếp sống bình dị phục vụ, và ngài trở
thành một vị thánh với tinh thần bình dị khiêm tốn trong yêu thương phục vụ.
Câu chuyện đơn sơ và đời sống của thánh Giáo Hoàng để lại bài học thật quý cho mọi người trong một xã hội thích thú quyền lực, danh vọng, tiền bạc và hưởng thụ. Thật vậy, khuynh hướng sống của con người là đi tìm mọi điều ích lợi cho bản thân.
“Vinh thân phì gia – đạt được danh vọng và quyền lực, giàu sang cho bản thân và gia đình” có lẽ là điều mà những ai đạt được danh vọng và quyền lực trong xã hội, trong giáo hội đều có thể vướng phải.
Chúa Giêsu dạy các môn đệ và chúng ta sống tính cách ngược lại: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,43-45). Để sống được tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu dạy, ta cần mặc lấy một đặc tính tuyệt hảo nơi Chúa. Đó là tinh thần khiêm nhường và hiền lành. Thánh tiến sĩ Antôn thành Pađôva nói: “Tinh thần khiêm nhường thì dịu hơn mật và những ai được nuôi dưỡng bằng loại mật này thì sinh hoa trái tốt lành” (Mười câu nói suy niệm của thánh Antôn thành Pađôva. Philip Kosloski. Marta An Nguyễn chuyển ngữ).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con mặc lấy đức khiêm nhường của Chúa, vì chúng con chỉ có thể sống tinh thần phục vụ cách trọn vẹn, khi đức khiêm nhường lớn lên trong chúng con. Cũng xin Chúa giúp chúng con học nơi Chúa tinh thần phục vụ trong yêu thương, và tránh đi khuynh hướng “vinh thân phì gia”.
Lạy thánh Antôn thành Pađôva và thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII để lại 10 điều tâm niệm nổi tiếng. Trong đó có câu:
“Chỉ cho ngày hôm nay tôi sẽ làm một việc tốt nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết hết”.
Bạn hãy làm một điều tốt và đừng kể cho ai nghe về điều đó, chỉ tâm tình với Chúa thôi.
nguồn: Dòng Tên