Ngày 297 (24.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Hãy làm việc chăm chỉ và cẩn trọng với mọi công việc được trao phó cho bạn, vì Thiên Chúa, Đấng giao phó cho bạn công việc đó, sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó một cách tốt nhất. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy tránh giao du – nghĩa là đừng thực hiện công việc của mình với tâm trạng bất an, lo lắng; cũng đừng vội vàng và đừng để bản thân phấn khích vì những điều đó. Bởi lẽ, mọi sự phấn khích đều cản trở lý trí và khả năng phán đoán, khiến chúng ta không thể thực hiện tốt nhất chính điều mà chúng ta phấn khích” (Thánh Phanxicô thành Sa-lê trong Fr. oseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.73-74).

Lời của thánh Phanxicô thành Sa-lê mời gọi chúng ta chú ý luôn tận tâm trong công việc, đặc biệt trong công việc tông đồ phục vụ. Tận tâm nghĩa là hết lòng hay bằng tất cả tấm lòng. Đây là thái độ rất đẹp của tình yêu, một thái độ nền tảng trong công việc phục vụ.

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của sự tận tâm phục vụ trong công việc và trong sứ mạng. Câu chuyện Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất được thánh sử Máccô kể lại diễn tả sống động sự tận tâm của Chúa (x.Mc 6,30-44). Trước hết “Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người tận tâm dạy dỗ họ nhiều điều cho đến lúc sập tối. Các môn đệ muốn Chúa giải tán để họ tự đi tìm thức ăn, nhưng sự tân tâm của Chúa đã thôi thúc Chúa nói với các môn đệ: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Cuối cùng, mọi người đều ở lại và được dùng một bữa ăn no nê dư giả nữa. Về sự tận tâm của Chúa, thánh Giáo Phụ Grê-gô-ri-ô thành Nazianze nói rằng: “Là con người, Chúa đã bị thử thách, nhưng là Thiên Chúa, Ngài đã chiến thắng. Vâng, Chúa bảo chúng ta hãy vui mừng, vì Ngài đã chinh phục thế gian. Chúa đói, nhưng Ngài đã nuôi hàng ngàn người. Chúa thực sự là “bánh hằng sống từ trời”. Chúa khát, nhưng Ngài đã kêu lên: “Ai khát, hãy đến cùng Ta và uống dòng nước hằng sống” (Ancient Christian commentary on scripture. Mark. S.85). Sự tận tâm tốt lành của Chúa Giêsu còn được thánh Phêrô diễn tả: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10,38). Gương tốt lành của Chúa là lời mời gọi bạn và tôi luôn tận tâm trong mọi việc, dù nhỏ dù lớn. Không có việc gì hèn cả, chỉ có trái tim hèn trong công việc.

Lạy Chúa, Chúa đã tận tâm trong sứ mạng phục vụ, và tất cả những gì Chúa làm đều để lại những dấu ấn rất đẹp không bao giờ tàn phai. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa, luôn tận tâm hết mình trong phục vụ, dù đó là việc nhỏ hay việc lớn, để qua đó việc phục vụ mới tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn, và hơn hết qua đó mọi người nhận ra được dung mạo tốt lành của Chúa đang được sống động nơi chúng con, những tôi tớ đơn hèn của Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Grê-gô-ri-ô thành Nazianen và thánh Phanxicô thành Sa-lê, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Chú tâm làm bất cứ việc nhỏ việc lớn cho thật tốt và làm với lòng biết ơn Chúa.

Nguồn: Dòng Tên