Ngày 298 (25.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có một lời kinh ngắn và thường được đọc trước các việc làm thường ngày, như trước khi lái xe, trước khi thi cử, cũng như đọc trước việc tông đồ, như trước khi tập hát, trước khi bước vào tĩnh tâm. Đó là lời kinh Sáng Soi: “Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”. Lời kinh Sáng Soi là một lời kinh rất xưa có bản gốc bằng tiếng Latinh với tựa đề “Actiones nostras”, nghĩa là “Các hành động của chúng ta”. Đầu tiên, lời kinh Sáng Soi được dùng là một đoạn cầu nguyện nằm trong kinh Cầu Các Thánh bản xưa và dài do Thánh Giáo Phụ cũng là Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô Cả (540-604) đề nghị tín hữu thành Rôma cầu nguyện trong một cuộc rước kiệu, để cầu xin Chúa mau chấm dứt cơn đại dịch đang lan tràn ở Rôma thời đó. Dựa trên sử liệu này, lời kinh Sáng Soi có tuổi khá cao, gần 1400 năm rồi.
Trong một cuộc yết kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Benedictô XVI đã nhắc đến lời kinh Sáng Soi với tâm tình như sau: “Đoạn sách được trích từ sách Công Vụ (6,1-7) nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng lớn lao của công việc, cũng như tầm quan trọng lớn lao của sự dấn thân trong các hoạt động hàng ngày phải được thực hiện với trách nhiệm và sự tận tâm.
Đoạn sách Công Vụ cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến nhu cầu của chúng ta luôn cần đến Thiên Chúa, cần đến sự hướng dẫn của Ngài, cần đến ánh sáng của Ngài, ánh sáng ban tặng cho chúng ta sức mạnh và hy vọng. Nếu không có lời cầu nguyện trung thành hằng ngày, hành động của chúng ta trở nên trống rỗng, và đánh mất đi chiều sâu nhất của tâm hồn. Cuối cùng hành động của chúng ta bị giảm xuống thành hoạt động thuần túy, mà cuối cùng khiến chúng ta không hài lòng. Có một lời cầu nguyện tuyệt đẹp từ truyền thống Kitô giáo có thể được dùng cầu nguyện trước bất kỳ hành động nào. Đó là lời kinh “Actiones nostras – Hành động của chúng ta (kinh Sáng Soi)” (General Audience, Saint Peter’s Square, Wednesday, 25 April 2012). Như vậy, trong công việc thường ngày hay việc tông đồ, bạn và tôi được mời gọi, đừng bao giờ loay hoay làm một mình, mà ta cần luôn hướng về Chúa, để xin Ngài soi sáng và hướng dẫn. Thánh Phanxicô thành Sa-lê khuyên nhủ: “Khi bạn bận rộn với công việc kinh doanh làm ăn hằng ngày và những công việc không đòi hỏi bạn phải quan tâm sát sao, hãy nghĩ đến Chúa nhiều hơn nghĩ đến những công việc đó. Nếu công việc làm ăn kinh doanh của bạn quan trọng đến mức bạn phải dồn hết sự quan tâm vào đó, để có hiệu quả tốt nhất, thì thỉnh thoảng hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, giống như người thuỷ thủ trên hành trình trở về nhà thường nhìn lên bầu trời hơn là nhìn vào những con sóng đưa anh ta đi. Nhờ đó, Thiên Chúa sẽ làm việc cùng với bạn, trong bạn và cho bạn, và công sức bạn bỏ ra sẽ mang lại sự an ủi lớn lao” (Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.73).
Lạy Chúa, không có Chúa chúng con vất vả loay hoay và thường không tìm được ý nghĩa, giá trị và bình an trong công việc. Xin Chúa luôn hiện diện, hướng dẫn và soi sáng cho chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Grê-gô-ri-ô Cả và thánh Phanxicô thành Sa-lê, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bắt đầu ngày mới và trước khi bắt tay vào làm việc gì, dù nhỏ dù lớn, bạn đọc kinh Sáng Soi.
Nguồn: Dòng Tên