Ngày 300 (27.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong phụng vụ có hai ngày hướng về việc cầu nguyện cho công ăn việc làm. Đó là ngày thánh Giuse Thợ vào ngày 01.5 và ngày mùng ba tết âm lịch. Ở một giáo xứ nọ, thánh Lễ mùng ba tết cầu cho công ăn việc làm vừa xong, một người phụ nữ trung niên bước vào phòng thánh, gặp vị linh mục giảng lễ hôm đó, bà mở lời cám ơn về bài giảng rất ý nghĩa về công ăn việc làm. Bà thú thật, trước đây bà là thương gia, là đại gia khá giàu có, nhưng thất bại trong việc làm, nên bà đã mất rất nhiều tiền của. Lắng nghe bà nói, vị linh mục thầm nghĩ, tạ ơn Chúa bà vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, dù bà đã mất nhiều tài sản.
Kinh nghiệm của người phụ nữ Công Giáo là thương gia thất bại trong công ăn việc làm đưa lại cho ta sứ điệp gì? Thánh Giáo Phụ cũng là Giáo Hoàng Lê-ô cả viết: “Công việc làm ăn nơi cuộc sống này không được khiến chúng ta quá bận tâm lo lắng và hãnh diện, vì nó khiến chúng ta không thể nỗ lực hết khả năng và tình yêu của mình, để trở nên giống Đấng Cứu Thế và noi theo gương mẫu của Ngài” (Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.72). Như thế, công việc quan trọng cho con người, nhưng công việc không là đích đến của con người, và mục đích của công việc không phải là để giúp ta nên giàu có, mà trên hết là công việc cần giúp ta trở nên giống Chúa Giêsu, sống yêu thương và phục vụ trong công ăn việc làm, qua đó làm vinh danh Chúa và hữu ích cho linh hồn mình.
Chuyện kể về một doanh nhân kia công đức tiền cho thánh nữ Têrêsa Avila và xin thánh nữ cầu nguyện cho. Sau đó, thánh nữ nói với vị doanh nhân: “Tôi được mạc khải cho thấy tên của ngài đã được ghi trong Sách Hằng Sống, và như dấu chỉ cho điều đó, trong tương lai ngài sẽ không còn làm ăn phát đạt thịnh vượng nữa”. Và điều này sớm xảy ra. Vị doanh nhân ấy bị phá sản và phải vào tù vì nợ nần. Tuy nhiên, khi các chủ nợ biết được tính cách tốt lành của anh, họ đã trả tự do cho anh. Vị doanh nhân ngày nào trở nên nghèo, và anh nghèo cho đến lúc chết, nhưng anh đã tự coi mình là được giàu có trong ân sủng của Thiên Chúa (Fr. Joseph Esper. Giải pháp của thánh nhân. T.73).
Nhìn lại bản thân và kinh nghiệm trong công ăn việc làm, có bao giờ bạn và tôi đã gặp khó khăn thử thách, và lúc đó ta cố gắng như thế nào để vượt qua? Nếu thất bại trong công việc tại trần gian này, thì ta, là người Kitô hữu, học được gì qua thất bại đó?
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con công việc làm mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết tận tâm làm việc cho thật tốt. Nếu chúng con gặp khó khăn thử thách trong công việc, tệ hơn nữa khi phải thất bại trong công việc, xin Chúa giúp chúng con biết giữ vững niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, vì cùng đích cuối cùng của chúng con là chính Chúa, là đời sống vĩnh cửu bên Chúa trên thiên quốc.
Lạy thánh Giáo Phụ Lê-ô cả và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Chú tâm làm bất cứ việc nhỏ việc lớn cho thật tốt và làm với lòng biết ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên