Ngày 300 (26.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,4-5). Chúa Giêsu nhắc đến tháp Silôác trên tường thành Giêrusalem, tháp này đã bị sập, khi Philatô cho làm công trình dẫn nước. Các thính giả của Chúa Giêsu nhớ lại tai hoạ làm 18 cư dân thành Giêrusalem bị chết. Tai nạn này là một thảm kịch mà con người không trực tiếp gây ra – ít ra là do sự cẩu thả của những thợ xây tháp. Sau khi Chúa Giêsu nhắc đến biến cố đó, Chúa kêu gọi sám hối: nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

Đứng trước sự ác, Chúa Giêsu đưa ra những lời kêu gọi sám hối ăn năn. Lời kêu gọi của Chúa giúp ta phản tỉnh với hai cái nhìn.

 Cái nhìn đầu tiên hướng về với Thiên Chúa, Đấng từ bi giàu lòng xót thương, như thánh vịnh gia xác tín: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (TV 102,8).

Cái nhìn thứ hai mời gọi ta nhìn chính bản thân mình. Là con cái Chúa, ta luôn mong ước tìm được hạnh phúc trăm năm với Chúa, nhưng vì mỏng dòn yếu đuối ta luôn sa ngã và lầm lỡ. Vì thế, thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales đã nhắn nhủ ta rằng: “Hồn mong được phúc làm bạn trăm năm với Con Thiên Chúa cũng phải cởi bỏ con người cũ, mặc người mới đoạn tuyệt với tội lỗi. Rồi cắt và xén mọi thứ trở ngại lầm lạc xa đàng mến Chúa. Tẩy rửa mọi khí chất tội lụy tức là bắt đầu khỏe mạnh” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.5).

Thánh nhân nhắc nhở ta ý thức quyết tâm cởi bỏ con người cũ, đoạn tuyệt với tội lỗi, cắt và xén mọi thứ trở ngại lầm lạc xa đàng mến Chúa. Đó là những hành động quan trọng và ta cần phải làm bắt tay thực hiện ngay hôm nay. Chuyện kể rằng, sau khi đánh tan một cuộc nổi loạn, nhà vua bắt những kẻ phản loạn về. Ông ra lệnh thắp lên một cây nến, rồi nói với họ: “Ai chịu đầu hàng và thề trung thành với ta thì sẽ được tha, bằng không sẽ bị giết. Các ngươi hãy suy nghĩ. Khi cây nến tắt thì cuộc hành quyết sẽ bắt đầu”.

Lạy Chúa, chúng con không biết cây nến của đời mình còn dài hay ngắn. Xin đừng để chúng con chểnh mảng và biếng lười, ngược lại luôn sống niềm tin tưởng mãnh liệt vào lòng thương xót của Chúa, và ý thức sống tinh thần sám hối, đoạn tuyệt với tội lỗi ngay hôm nay. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn hãy sắp xếp đến với bí tích Hoà Giải. Ngoài ra, bạn chạy đến với Chúa giàu lòng xót thương, chú tâm đọc kinh cáo mình và xin Chúa nhân hậu ban ơn tha thứ.

 Nguồn: Dòng Tên