Ngày 303 (29.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13,20-21).

Chỉ với dụ ngôn ngắn ngủi, Chúa Giêsu đã diễn tả thật đẹp hình ảnh của Nước Trời. Nước Trời lúc đầu hiện diện rất khiêm tốn và đơn sơ nhỏ bé, đến nỗi không có gì để khoe khoang và kiêu hãnh, cũng không có gì để tự thoả mãn về sự hoàn hảo của mình. Nước trời xuất hiện qua việc người phụ nữ làm việc nội trợ dùng nắm men để vùi vào ba thúng bột lớn. Với sự kiên nhẫn trong âm thầm, men sẽ từ từ làm cho “cả bột dậy men”.

Đó cũng là hình ảnh của những người thuộc về Nước Trời âm thầm sống tinh thần Tin Mừng giữa lòng xã hội và thế giới, với tinh thần hiền lành khiêm tốn (x.Mt 11,29) và tâm hồn nghèo khó (x.Mt 5,3). Nghèo, khiêm tốn và hiền lành đến nỗi chẳng có ai chú ý tới và quan tâm, nhưng với thời gian, men trong bột sẽ từ từ “dấy lên” hương vị của tình yêu và lòng thương xót, hương vị của Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã loan báo và đã sống.

Chúng ta ngắm nhìn Chúa Giê-su để cảm nhận được con đường này. Ngài đã khởi sự cách đơn hèn trong hang lừa Bêlem và ẩn dật trong 30 năm ở Nadarét, như hạt cải nhỏ bé chôn vùi trong lòng đất, như nắm men đơn hèn trong ba thúng bột. Hành trình dậy men, hành trình của hạt lúa mì chết đi trong lòng đất đã đưa đến một kết quả thật tuyệt vời: Thế giới được dậy men, cây cao bóng mát đủ tàn đủ lá để mọi đàn chim có thể tìm về náu ẩn. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng đã diễn tả thật đẹp con đường dậy men của Chúa Giêsu:

“Giêsu ơi, xin hãy nhớ lại vinh quang Chúa Cha, nhớ lại những huy hoàng muôn vẻ.Người đã rời bỏ khi chịu lưu đầy dương thế, để cứu chuộc những con người tội lụy.

Khi hạ mình ngự vào lòng Trinh Nữ Maria, Người tỏ lộ cho đời, ôi, sự cao cả và vinh quang vô tận, của cung lòng Hiền mẫu, đã trở thành cho người Thiên Quốc thứ hai. Xin Người hãy nhớ lại!” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136).

Lạy Chúa, xin cho chúng con mặc lấy tinh thần của Chúa, thật âm thầm giản dị và nhỏ bé. Như men được vùi trong bột, chúng con được vùi vào cuộc đời với men của Thần Khí, để rồi từ từ men dậy bột làm cho mọi người nhận ra Chúa, Đấng yêu thương, và Nước Chúa được trị đến nơi tất cả mọi tâm hồn chúng con gặp gỡ.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn làm một việc tốt đơn sơ nhỏ bé tràn đầy yêu thương. Đó là men của Thần Khí. Khi làm xong, bạn tạ ơn Chúa và không cần kể cho ai nghe điều tốt bạn làm.

 Nguồn: Dòng Tên