Ngày 305 (31.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cuộc đời con người dù muốn dù không đều được định hình từ lẽ sống. Vì thế, với câu hỏi “lẽ sống của bạn là gì?”, người khác nhận ra cuộc sống của ta sẽ “chảy trên dòng sông” nào.

Là Kitô hữu chắc chắn lẽ sống của bạn và tôi là chính Chúa. Chính Chúa là điểm tựa của ta, là núi đá cho ta nương ẩn, là đồng minh, là đồn lũy che chở ta. Khi chân nhận Chúa là lẽ sống đời ta, có nghĩa ta cũng chọn Chúa là nhà lãnh đạo và là Thầy dạy ta tinh thần sống trên đường đời. Điều thật đẹp hơn, Chúa trở nên bạn tri kỷ. Thánh nữ Têrêsa Avila, một phụ nữ can trường, đã vượt qua rất nhiều thử thách và cũng đã thắng vượt chính bản thân, đã chọn Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Thánh nữ đã để lại lời thật tâm tình: “Ai được Chúa Giêsu là bạn thân và là nhà lãnh đạo hào hiệp ngự trong lòng, thì có thể chịu đựng mọi sự. Quả thật, chính Người trợ lực và tăng cường sức mạnh cho chúng ta ; Người không bỏ rơi ai, vì Người là bạn thân đích thực và chân thành” (Trích bài đọc giờ kinh Sách ngày lễ thánh Têrêsa Avila. 15.10).

Tâm tình của thánh nữ tương hợp với lời thánh vịnh:

 “Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,

luyện thành tay võ nghệ cao cường.

Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,

là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.

Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,

Người bắt chư dân quy phục quyền tôi” (Tv 144,1-2).

Phúc thay cho bạn và cho tôi, khi ta ý thức sống dựa vào Chúa hoàn toàn. Không ai khác và không chỗ nào khác, mà chỉ có Chúa là nơi ta nương ẩn. Không thầy dạy nào cả, chỉ có Chúa là Đấng dạy dỗ ta biết con đường về cõi sống hạnh phúc đích thật. Đi tìm đồn lũy ở đâu, đi tìm thành trì nào để bảo vệ ta, nếu ta không đi tìm Chúa. Dù cuộc đời có đưa ra bao nhiêu lời mời “bảo hiểm” đời ta, nhưng chỉ có Chúa mới là Đấng trao ban khiên mộc cho ta ẩn núp.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa trao ban cho chúng con chỗ nương ẩn vững chắc và an toàn nhất. Xin Chúa luôn ở bên con, đừng bao giờ để con lìa xa Chúa mà đi tìm điểm tựa nào khác.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn cùng tập bài sau nhiều lần trong ngày: Đặt một ảnh chân dung của Chúa Giêsu trước mắt. Đốt một ngọn nến. Cúi mình thật sâu thờ lạy Chúa. Sau đó, bạn từ từ ngồi xuống, và dựa vào tường. Nhắm mắt lại và bạn thầm nhắc đi nhắc lại: CHÚA là núi đá cho con nương ẩn. Bạn để từng chữ thấm vào lòng bạn. Khi được thúc đẩy, bạn có thể tâm tình với Chúa.

Nguồn : Dòng Tên