Ngày 306
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Theo thời gian luân chuyển trong năm, Giáo Hội đưa ra các ý chỉ để ta hướng về trong cầu nguyện và qua việc làm cụ thể, như tháng 10 là tháng Mân Côi, tháng 11 hướng về các linh hồn và cầu nguyện cho họ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiện hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng” (số 1030). Như thế, mọi người khi được Chúa gọi về là họ bước vào quá trình thanh luyện, ngoại trừ những người công chính thánh thiện thật sự ở đời này. Trong quá trình thanh luyện, các linh hồn cần đến tinh thần hiệp thông và lời cầu nguyện của những người còn sống, là bạn và tôi.
Chuyện kể về cuộc đời của cha Piô, một thánh nhân tốt lành. Ngài được Chúa cho thấy các linh hồn nơi luyện ngục xin những ai đang còn sống cầu nguyện cho họ. Một ngày nọ vào năm 1920, khi ngài đang cầu nguyện trên gác xép của gác đàn, thì ngài nghe thấy một âm thanh lạ từ phía bên cạnh của nhà nguyện. Rồi ngài thấy có một chiếc chân nến từ bàn thờ chính rơi xuống. Cha Pio thấy một bóng người mà ngài cho là một vị tu sĩ trẻ. Thế rồi bóng người nói với ngài: “Tôi đang làm việc đền tội ở đây. Tôi từng là một tu sinh trong tu viện này. Bây giờ, tôi phải sửa chữa những lỗi lầm mình đã phạm, khi còn sống ở đây vì thiếu siêng năng trong việc chu toàn bổn phận của mình trong nhà thờ này”. Hình bóng ấy nói rằng, người ấy đã ở trong luyện ngục 60 năm rồi, và sau khi xin cha Pio cầu nguyện cho, hình bóng ấy biến mất. Ngoài ra, nhiều linh hồn trong luyện ngục được cho là đã nài xin cha Pio cầu nguyện giúp, bao gồm cả bốn thầy dòng đã qua đời đang ngồi chung quanh lò lửa trong tâm trạng vô cùng đau khổ. Cha Pio đã dành cả đêm cầu nguyện để xin cho các linh hồn ấy được giải thoát (x. Fr. Joseph Esper, Giải pháp của thánh nhân, tr. 93-94).
Cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục là một việc của lòng thương xót được các thánh rất chú tâm. Thánh Augustinô nói: “Chắc chắn những lời cầu nguyện của Giáo Hội, những lễ hy sinh và công việc bác ái bố thí được thực hiện cho những người thân đã qua đời sẽ xoa dịu những linh hồn thánh thiện này, và Chúa sẽ chạnh lòng thương mà đối xử với họ một cách khoan dung hơn những tội lỗi mà họ đáng phải chịu. Đó là điều mà Giáo Hội đã tuân giữ khi đón nhận từ các Giáo Phụ – nghĩa là từ các thánh Tông Đồ” (x. Fr. Joseph Esper, Giải pháp của thánh nhân, tr. 95). Thánh Odile, một Đan Viện phụ sống ở thế kỷ XI đã bắt đầu dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục vào ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày lễ các linh hồn, ngay sau lễ các thánh.
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: chính Ðức Giêsu sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển.
Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse cùng thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho các linh hồn của chúng con, đặc biệt cho các linh hồn không ai nhớ tới.
▪ Hồn sống trong ngày
Đọc kinh Cầu các linh hồn và xin một thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn mà bạn nhớ tới.
Nguồn: Dòng Tên