Ngày 306 (01.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).
Khao khát công chính là khao khát sự cao cả trong cuộc sống làm người. Khi lật lại những trang sách của lịch sử nhân loại, biết bao người đã lên đường tìm kiếm những điều cao cả hơn. Họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ không để cho mình bị ru ngủ bởi những điều chóng qua của cuộc sống. Trong tâm khảm của họ chất chứa một thao thức, một ao ước hay một khát khao giúp cho đời sống làm người có giá trị hơn. Họ là những người tìm kiếm. Họ đi tìm
chân lý, tìm tình yêu và tìm Thiên Chúa, Đấng Công Chính, Đấng là lẽ sống, là nguồn cội và cùng đích của cuộc sống. Trong lịch sử nhân loại, chúng ta khám phá những vị Thánh đã bước đi trên hành trình này, từ 12 tông đồ cho đến các thánh Giáo Phụ, các thánh Tiến Sĩ đến những vị thánh xuất thân từ môi trường học thức và xã hội hoàn toàn khác nhau. Hành trình tìm kiếm công chính cũng mời gọi bạn và tôi bước vào, để hợp đoàn với các ngài trên đường tiến về Nước Chúa.
Thánh Bernard de Clairvaux đã để lại lời sau đây: “Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên hoặc thôi thúc mãnh liệt hơn trong ta niềm khát vọng đầu tiên này: đó là mong hợp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, được liên kết với chư vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn các vị tuyên xưng đức tin, với đoàn trinh nữ. Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong mối dây hiệp thông với toàn thể các thánh. Cộng đoàn các con đầu lòng của Thiên Chúa đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn vô tình! Các thánh đang mong chúng ta, thế mà chúng ta lại coi thường! Các bậc công chính đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn hờ hững! Cuối cùng, thưa anh em, chúng ta hãy thức dậy, hãy chỗi dậy cùng với Đức Kitô. Chúng ta hãy tìm hiểu những gì thuộc thượng giới, hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới” (Trích bài đọc kinh Sách ngày lễ các thánh 01.11).
Lạy Chúa là Đấng Công Chính tốt lành, biết bao nhiêu người đã đáp lời Chúa để cố gắng và để Chúa thanh luyện trở nên công chính. Xin Chúa thôi thúc chúng con và ban cho chúng con lòng khao khát nên công chính trên từng bước chân trong cuộc sống thường ngày, hầu chúng con
được hợp đoàn với các thánh tiến về hưởng vinh quang bên Chúa trên thiên đàng. Lạy thánh tiến sĩ Bernard de Clairvaux và toàn thể các thánh, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Thánh thiện và công chính. Đó là tinh thần sống hôm nay. Trong lời nói, suy nghĩ, cảm xúc và hành động, mời bạn đưa hồn thánh thiện và công chính vào.
Hãy lắc đầu từ chối tất cả những gì không thánh thiện và công chính!
Nguồn: Dòng Tên