Ngày 310 (05.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể một người bịnh lúc thập tử nhất sinh trước cơn mổ quan trọng, không mất niềm tin chị đã cầu nguyện liên lỉ và phó thác hoàn toàn vào bàn tay của Chúa. Khi tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu dài, thấy mình vẫn còn sống dù những cơn đau đã đến với chị sau khi lượng thuốc mê trong người giảm bớt, lời đầu tiên chị thoát ra là lời thều thào cảm tạ Chúa đã cho chị qua cơn hiểm nguy. Cơn đau vẫn đến với chị nhưng chị cảm nghiệm rằng cơn đau do bệnh tật vẫn không làm sao, so sánh với cơn đau đớn kèm theo khổ nhục của Chúa chịu đựng trên đường đến đồi Gôngôtha xưa kia, cuối cùng chết trên thập giá, vì chỉ muốn cho con người đời sống mới. Thấu hiểu được lòng thương xót của Chúa, thấm cảm được Chúa không bỏ rơi chị mà trái lại luôn đồng hành với chị trong thử thách bệnh tật này, cảm giác đau đớn đến với chị nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Vì cứu rỗi con người Chúa đón nhận uống chén đắng, rồi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể mời chúng ta đến Thánh Lễ và rước Mình và Máu Thánh. Đó ân sủng đặc biệt cho chúng ta
“Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15).
trước khi dự tiệc đời đời trên trời. Tin mừng Luca thuật lại lời một
người đã nói với Chúa, sau khi nghe Chúa giảng:
Đón nhận Mình và Máu Chúa cũng là đón nhận linh hồn, Lời và Ngôi Vị của Người vào trong tâm hồn, trong trái tim và trong cuộc sống của chúng ta, như thánh Anphôngsô nói: “Lạy Chúa, khi Chúa toan bỏ thế gian, Chúa đã để lại vật gì cho được tỏ lòng thương yêu chúng con, không phải áo, không phải nhẫn, bèn là trót mình Chúa, máu Chúa, linh hồn Chúa và cả bản tính Đức Chúa Trời làm một, Chúa có gì Chúa trối lại cho chúng con hết” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 2.1). Thánh lễ là tiệc Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu dọn trước cho chúng ta, mời gọi chúng ta ra khỏi mình để cùng bước vào trong tình thân, hiệp thông, ca tụng Thiên Chúa, hưởng niềm vui chung, khi chúng ta hiệp nhất thành một thân thể trong Chúa Giêsu Kitô, và như thế giúp chúng ta thoát khỏi những vùng tối tăm tội lỗi, được sống tự do trong ánh sáng tràn đầy tình thương yêu của Người.
Lạy Chúa, rước Chúa vào lòng giúp chúng con nhận ra tình yêu nhưng không của Chúa.
Chúa có gì Chúa đã cho chúng con hết, không giữ gìn lại cho mình chút gì. Còn chúng con bất xứng không mở rộng lòng cho Chúa mà vẫn hẹp hòi, vẫn dành lại phần cho chính mình, xin Chúa tiếp tục rèn luyện chúng con để mỗi ngày sống quảng đại hơn, giống Chúa nhiều hơn. Lạy Thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Ngày hôm nay tôi đi dự Thánh Lễ để rước mình máu Thánh Chúa, và sau Thánh Lễ ngồi yên lặng với Chúa ít nhất 15 phút, để cảm nghiệm lại dư âm của hạnh phúc khi được dự tiệc Nước Thiên Chúa, và cảm tạ Người cho chúng ta được hồng ân đó.
Nguồn: Dòng Tên