Ngày 312 (07.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Rembrandt người Hà lan là danh họa nổi tiếng. Bức tranh cuối cùng của ông với tiêu đề “Sự trở về của đứa con hoang đàng” là một trong những tác phẩm nghệ thuật thành công nhất. Cái tĩnh lặng trong tranh tỏa cho người xem cảm xúc triền miên: bức tranh này diễn tả người con với chiếc áo rách rưới hối hận quay về quỳ xuống gục đầu trong hai bàn tay mở rộng của người Cha nhân hậu. Với lòng thương xót vô biên và tình thương yêu cao cả, Người Cha với áo quần sang trọng ôm đón người con tội lỗi của mình đã thất lạc từ lâu, giờ quay về: “Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7).
Tuy chỉ là một con chiên, nhưng với Người Mục Tử một con cũng là một thành phần của đoàn chiên, nên Người Mục Tử quyết tâm tìm kiếm. Lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với kẻ có tội lớn lao như vậy, bởi vì mỗi linh hồn đều có giá trị đối với Chúa. Mọi linh hồn đều được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Lòng thương xót của Chúa tràn đầy nên không có tội lỗi nào mà Đấng Cứu Rỗi không thể chạm đến được. Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình, vượt qua cái chết để cứu những linh hồn đã chết vì tội lỗi và ban cho họ sự sống mới. Thánh Augustinô đã thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa các đạo binh, xin hãy làm cho con quay về với Chúa, xin chỉ cho con thấy dung nhan Ngài, và chúng con sẽ được cứu độ. Vì bất cứ nơi đâu tâm hồn con hỏi han thì cũng đều không có Ngài, tâm hồn con người thuộc về những điều khổ đau; nó muốn bám chặt vào những điều tốt đẹp nhất ngoài Ngài và cũng ngoài nó” (Thánh Augustinô).
Như những con chiên trên đồng cỏ xanh tươi, chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Mục Tử đang gọi chúng ta và tìm thấy chúng ta. Hãy như một đứa trẻ khi tan trường ngó quanh tìm cha mẹ để được đón về nhà, chúng ta hãy để mình được tìm thấy, để vòng tay của Người Mục Tử, Người Cha Nhân Lành ôm lấy chúng ta, để bóng tối và những nỗi lo lắng, sợ hãi bị xua tan bởi ấm cúng của ánh sáng Người, dẫn chúng ta trở lại đàn chiên của Người.
Lạy Chúa, Chúa là Ánh Sáng, là Chủ Chiên, là Người dẫn đường, trung thành ngày đêm trông nom, lo lắng, che chở chúng con để chúng con luôn được sống dồi dào. Nhưng chúng con nhiều khi thất tín, không đủ chung thủy, hoặc yếu đuối không biết đường đi lối về. Xin Chúa cho chúng con vững mạnh và khôn ngoan để hiểu và áp dụng Lời Chúa vào mỗi hoàn cảnh của cuộc đời, nhất là những lúc bão táp mang nghi ngờ và cám dỗ đến lung lay chúng con.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay tôi dành thời gian hồi tâm, nhìn lại cuộc sống mình trong thời gian qua. Tôi đã chuyển mình theo ánh sáng của Chúa, hay vẫn còn vướng bận chưa dứt khoát? Điều nào đã cản trở tôi trên đường đi đến Người? Tôi nài xin Chúa giúp tôi vượt qua trở ngại này, qua lời Thánh Augustinô “xin hãy làm cho con quay về với Chúa, xin chỉ cho con thấy dung nhan Ngài, và chúng con sẽ được cứu độ”.
Nguồn: Dòng Tên