Ngày 313 (08.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong tác phẩm “Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch – Các suy gẫm về sách Linh Thao của thánh Inhã”, thần học gia Karl Rahner suy tư như sau: “Chúng ta được kêu gọi tiếp nối Đức Kitô để sống cuộc đời bị đóng đinh và biến nó thành bản tuyên tín và hy vọng, thành sự kiên nhẫn và tình yêu. Như chính thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Côlôsê, rằng một tín hữu, dù là giáo sĩ hay giáo dân, phải lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu (Cl 1,24). Liệu chúng ta có dám tự nhủ rằng: tôi mang trong mình dấu tích của cái chết Đức Kitô như dấu chỉ của sự chọn lựa cá nhân trong đời tôi không? Chúng ta có thể nhớ lại những gì chúng ta đã nói về ý nghĩa của việc hãm mình như là thực tập để sẵn sàng đi vào cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Lúc này chúng ta cũng tự vấn mình trước Thập Giá: đâu là chỗ, ít ra là chỗ tăm tối trong lúc này, trong đời tôi, nơi mà tôi đang cố trốn khỏi Thập Giá? Dù tôi coi việc tôi trốn chạy, phản kháng nội tâm hay để mình rơi vào trạng thái cay đắng là điều tự nhiên, nhưng tôi cũng chẳng coi chúng là hình bóng thập giá Đức Kitô. Tuy nhiên, chính trong những điều ấy mà thập giá Đức Kitô trở nên rất thật trong đời tôi và có thể chúc phúc cho tôi bằng ân sủng viên mãn của Người”.

Lời của thần học gia lỗi lạc mời gọi ta tiếp tục sống cuộc đời của Đức Kitô, đón nhận Thập Giá thay vì chạy trốn khỏi Thập Giá. Có như thế, cuộc đời ta không tương phản và đối nghịch với Thập Giá Đức Kitô. Đó cũng là điều mà thánh Phaolô khuyên nhủ: “Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,18-20). Không sống đối nghịch với Thập Giá Chúa và trở về với tương quan tình yêu với Chúa. Như thế, ta dựa vào Thập Giá Chúa để sống, ta chọn Thập Giá Chúa như cây gậy giúp ta đi trên đường, như thánh tiến sĩ Antôn thành Pađôva nói: “Kitô hữu phải dựa vào Thập Giá Chúa Kitô như người lữ hành dựa vào cây gậy để đi đường dài” (Mười câu nói suy niệm của thánh Antôn thành Pađôva).

 Lạy Chúa, đường dài luôn cần đến cây gậy, xin giúp chúng con biết chọn Thập Giá Chúa là gậy con nương nhờ; đường dài luôn cần đến chỗ nghỉ ngơi, xin Chúa giúp chúng con biết chọn Thập

 Giá Chúa để tựa vào và nghỉ ngơi.

Lạy thánh Antôn thành Pađôva, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Thập Giá của bạn và tôi đang vác là gì? Có thể là bệnh hoạn thể lý và tinh thần, có thể mất mát người thân, hay đang nhọc nhằn vất vả làm việc và rao giảng Tin Mừng. Dừng bước, ta cùng cảm nhận Thập Giá này cách rõ rệt, và trong cầu nguyện ta xin Chúa giúp ta kiên vững vác Thập Giá này theo Chúa.

Nguồn: Dòng Tên